11:08, 04/08/2017

Quản lý chặt

- Mấy bữa nay nắng nóng khó chịu quá ông nhỉ?


- Ừ, thời tiết ngày càng thất thường. Nóng thế này chỉ có ra biển ngồi hóng mát là sướng nhất. Đoạn công viên Bốn Mùa ấy, dạo này sửa sang lại đẹp phết, không như hồi trước nhìn chỉ thấy một khối lù lù…

- Mấy bữa nay nắng nóng khó chịu quá ông nhỉ?


- Ừ, thời tiết ngày càng thất thường. Nóng thế này chỉ có ra biển ngồi hóng mát là sướng nhất. Đoạn công viên Bốn Mùa ấy, dạo này sửa sang lại đẹp phết, không như hồi trước nhìn chỉ thấy một khối lù lù…


- Sửa lại phải đẹp hơn chứ. Ít ra là phải dành đất cho công viên, cây xanh, có không gian cho người đi dạo biển, chứ chỗ nào cũng cho xây kiên cố rồi nhà cao tầng thi nhau mọc lên thì nhìn chật chội, bức bí lắm. Có điểm nhấn này, bờ biển càng thêm đẹp, du khách càng thích thú…

 

Công nhận Nha Trang hút khách du lịch. Ông cứ xuống cảng du lịch là thấy, nườm nượp khách. Có cảm giác cảng cũng bị quá tải, chật chội. Rồi thì ở mấy đảo cũng vậy, nhất là Hòn Mun. Tui sợ mình cứ chăm chăm lo khai thác mà không lo bảo tồn, mai mốt lãnh đủ hậu quả…


- Phát triển du lịch ngó vậy không đơn giản đâu ông ơi. Giờ tour tuyến tùm lum, ông này bán tour bán khách cho ông nọ, né cơ quan quản lý, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Âu cũng là do việc quản lý của mình chưa chặt, còn lỏng lẻo…


- Cũng do nhân lực thiếu, phối kết hợp chưa đồng bộ nữa. Nói chi to tát, chuyện chèo kéo khách du lịch, người bán dạo, ăn xin… một thời gian quyết liệt lắm, nhưng bây giờ lại thấy xuất hiện. Ông cứ dạo một vòng quanh các điểm du lịch trong thành phố sẽ thấy những hình ảnh không đẹp này.


- Có đường dây nóng mà, cứ gọi phản ánh chứ.


- Quan trọng phản ánh là phải phản ứng ngay cho nó nóng, chứ tui sợ nhất gọi đến nhận được câu trả lời cứ để đó sẽ kiểm tra là… hết nóng, ông ạ!


BẢO BẢO