09:04, 07/04/2017

Đừng làm nản lòng

- Vụ bãi rác ở Ninh Hòa, nghe nói người dân vẫn chưa chịu cho đổ rác hả ông? Một ngày rác thải nhiều biết bao nhiêu, cứ ách tắc hoài căng thiệt đó…

- Vụ bãi rác ở Ninh Hòa, nghe nói người dân vẫn chưa chịu cho đổ rác hả ông? Một ngày rác thải nhiều biết bao nhiêu, cứ ách tắc hoài căng thiệt đó…


- Thì chính quyền và cơ quan chủ quản đang khắc phục, cần phải có thời gian. Mà nhiều khi người dân cũng phản ứng thái quá, chưa kể nhiều đối tượng xấu lợi dụng tình hình này để kích động, gây rối nữa. Theo tui là phải xử nghiêm mấy “ông” này!


- Ừ, vừa xử nghiêm vừa giải quyết dứt điểm cho xong chứ cứ để thế này, ô nhiễm chết đi được!


Nghĩ cũng lạ, chả hiểu người ta nghĩ gì, rác thì chặn không cho đổ, cạnh đó có cái nhà máy xử lý rác theo công nghệ hiện đại người ta đầu tư tiền tỷ vào đấy cũng ngăn không cho hoạt động. Cứ bị ngăn cản thế này, nhà đầu tư không nản lòng mới lạ…


- Quá nản luôn ấy chứ! Mình kêu gọi, trải thảm đỏ mời nhà đầu tư, đến khi người ta bỏ công bỏ của vào đấy lại gặp những rào cản khác, làm phức tạp và mất thời gian. Như dự án khu du lịch Làng Tre ở Nha Trang ấy, lình xình mãi vẫn chưa “chạy” ngon, đóng cửa cũng không yên vì mấy đối tượng suốt ngày chống phá…


- Thế bảo sao nhà đầu tư không nản? Họ từ nơi khác đến, dồn tâm huyết làm dự án này dự án nọ, thế mà cứ phải lo nay bị chặn mai bị phá thì đúng là không muốn cũng bị… tụt hết cảm xúc, chẳng muốn làm nữa!


- Ấy thế nên các bác chức năng phải khẩn trương, cương quyết xử lý thật nghiêm. Cứ phải rốt ráo dứt điểm, đừng để các nhà đầu tư nản lòng lại ca bài “người ơi người ở… em về”!!!


BẢO BẢO