10:04, 23/04/2019

Vang vọng lời thề ở Trường Sa của Đại tướng Lê Đức Anh

Sau sự kiện Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma rạng sáng 14-3 làm 64 chiến sĩ hy sinh, từ ngày 4 đến ngày 9-5-1988, Đại tướng Lê Đức Anh đã  tới trực tiếp ra thị sát tình hình bộ đội chốt giữ ở quần đảo Trường Sa. 

Sau sự kiện Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma rạng sáng 14-3 làm 64 chiến sĩ hy sinh, từ ngày 4 đến ngày 9-5-1988, Đại tướng Lê Đức Anh đã tới trực tiếp ra thị sát tình hình bộ đội chốt giữ ở quần đảo Trường Sa.
 
Ngày 7-5-1988, Đại tướng dự lễ mít tinh kỷ niệm lần thứ 33 ngày truyền thống của Quân chủng Hải quân (7-5-1955 – 7-5-1988) trên quần đảo Trường Sa. Cùng dự  có đại diện các cơ quan của Bộ Quốc phòng, các quân chủng và  lãnh đạo tỉnh Phú Khánh. Lễ mít tinh tổ chức ngay bên cột mốc có dòng chữ khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Tại đây, Đại tướng đã có bài phát biểu quan trọng nói về chủ quyền thiêng liêng của quần đảo Trường Sa, trong đó có đoạn: “Trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau "Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta…”
 
Có mặt trong buổi lễ này, phóng viên Nguyễn Viết Thái của báo Khánh Hòa (khi ấy là báo Phú Khánh) đã ghi lại những hình ảnh của Đại tướng. Hình ảnh và bài phát biểu của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh hiện được lưu giữ trang trọng tại các phòng truyền thống của các đảo ở quần đảo Trường Sa. Chúng ta cùng nhìn lại những khoảnh khắc để luôn nhớ về một vị tướng mà cuộc đời ông gắn liền với những chiến thắng, những bước ngoặt thăng trầm của lịch sử, của vận mệnh dân tộc, của thời đại Hồ Chí Minh...

 

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (áo sậm) trong chuyến thị sát tại đảo Trường Sa tháng 5-1988.
Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (áo sậm) trong chuyến thị sát tại đảo Trường Sa tháng 5-1988.
 
 
Bên cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa, Đại tướng Lê Đức Anh đã nêu quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa.
Bên cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa, Đại tướng Lê Đức Anh đã nêu quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa.

 

 

 

 

Tiếng hô: “Xin thề! Xin thề! Xin thề!” của các chiến sĩ vang vọng cả biển trời.
Tiếng hô: “Xin thề! Xin thề! Xin thề!” của các chiến sĩ vang vọng cả biển trời.

 

 

Đại diện đảo Trường Sa tặng kỷ vật cho Đại tướng Lê Đức Anh.
Đại diện đảo Trường Sa tặng kỷ vật cho Đại tướng Lê Đức Anh.
 
 
 
L.H