Mùa xuân năm nay về với Khánh Hòa không chỉ mang theo nắng ấm, gió lành và hương hoa đầu ngõ, mà còn mang theo niềm vui tròn đầy trong những căn nhà mới kịp hoàn thành trước thềm năm mới. Từ sau cơn lũ dữ tháng 11-2025, giữa những bãi bồi còn in dấu phù sa, những ngôi nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” đã mọc lên, ấm áp nghĩa tình, thắp lại hy vọng cho bao gia đình từng trải qua những ngày tháng gian khó.
![]() |
| Căn nhà của bà Nguyễn Thị Mỹ Châu (thôn Tây 4, xã Diên Điền) là căn nhà đầu tiên được khởi công trong "Chiến dịch Quang Trung" của tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có mặt động viên gia đình và khởi công công trình. Đây cũng là căn nhà do Công an tỉnh tài trợ kinh phí cùng với ngày công của cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: THÀNH LONG |
![]() |
| Đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Quân khu 5 thăm, động viên gia đình bà Lê Thị Đã (phường Đô Vinh) trong căn nhà mới vừa được bàn giao. |
Xã Diên Điền những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên những con đường nhỏ dẫn vào thôn xóm, cờ Tổ quốc tung bay trong nắng, hoa trước ngõ đã kịp khoe sắc. Ít ai có thể hình dung, chỉ cách đây không lâu, nơi này còn là “rốn lũ”, hàng chục mái nhà đổ sập, để lại phía sau những ánh mắt lo âu và những đêm dài trăn trở của người dân trước thềm xuân mới.
Trong căn nhà mới khang trang ở thôn Tây 4, bà Nguyễn Thị Mỹ Châu cẩn thận treo lại bức lịch mới, lau dọn từng góc nhỏ để chuẩn bị đón Tết. Căn nhà từng bị cuốn trôi nay đã được dựng lại vững chãi. Bà Châu xúc động chia sẻ: “Chưa năm nào tôi cảm nhận rõ niềm vui sum vầy như năm nay. Có được căn nhà thế này là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội. Mùa xuân này, gia đình tôi thấy lòng mình ấm lắm…”.
![]() |
| Lực lượng cảnh sát cơ động tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng nhà cho người dân xã Diên Lạc. |
![]() |
| Không chỉ lực lượng công an, những người lính Vùng 4 Hải quân cũng không quản ngày đêm tham gia hỗ trợ xây nhà cho người dân ở xã Tây Khánh Sơn. |
Không chỉ riêng gia đình bà Châu, ở mỗi ngôi nhà chúng tôi ghé thăm đều bắt gặp những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt ánh lên niềm tin. Có lẽ chỉ khi tận mắt chứng kiến hành trình từ mất mát đến hồi sinh, từ hoang tàn đến ấm áp mới cảm nhận trọn vẹn được giá trị của hai chữ “đồng bào”.
Sau thiên tai, không ít người từng lo lắng Tết này sẽ phải đón xuân trong những căn lều tạm, trong nỗi thấp thỏm về một tương lai chưa kịp định hình. Thế nhưng, “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động đã thắp lên niềm tin mạnh mẽ. Với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “vượt nắng, thắng mưa”, các lực lượng đã khẩn trương bắt tay dựng lại từng mái nhà, chạy đua với thời gian để kịp trao cho người dân một cái Tết trọn vẹn.
![]() |
| Trong quá trình xây dựng nhà cho người dân vùng lũ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thường xuyên trực tiếp đi kiểm tra, động viên người dân và đề nghị các lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao nhà cho người dân ổn định cuộc sống. |
Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, toàn bộ 89 căn nhà bị sập hoàn toàn đã được xây dựng mới; 290 căn nhà hư hỏng cũng được sửa chữa xong, vượt tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao. Đằng sau những con số ấy là biết bao giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ; là những bàn tay lấm bùn, những bữa cơm vội bên công trường, là tinh thần sẻ chia của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay vì người dân vùng lũ.
![]() |
| Chỉ trong một thời gian ngắn, trên những nền đất cũ đã có những căn nhà kiên cố được dựng lên. Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu cùng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành căn nhà mới. Ảnh: THÀNH LONG |
Những ngôi nhà mới không chỉ là chỗ che mưa, che nắng, mà còn là điểm tựa để người dân vững tin bước tiếp. Trong căn bếp mới nhóm lửa, mâm cơm ngày Tết sẽ lại đủ đầy tiếng cười. Trên những hiên nhà vừa kịp sơn sửa, sắc đào, sắc mai sẽ thêm rực rỡ trong niềm vui đoàn tụ.
![]() |
| Trong ngày nhận nhà mới, gia đình ông Trương Chín (xã Hòa Trí) vui mừng được Công an xã tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ. |
![]() |
| Ông Cao Cà Yên (xã Tây Khánh Sơn) chia sẻ niềm vui với bộ đội Vùng 4 Hải quân trong căn nhà mới. |
![]() |
| Trước giờ chia tay, những người lính bịn rịn bên một em bé tại xã Suối Hiệp. |
Trong những ngôi nhà mới được xây từ “Chiến dịch Quang Trung”, mùa xuân năm nay dường như đến sớm hơn, ấm hơn. Đó là mùa xuân của lòng người, của nghĩa tình đồng bào, của niềm tin được bồi đắp sau gian khó. Và từ những mái ấm vừa kịp dựng lên ấy, một năm mới đang mở ra với nhiều hy vọng, bình yên và khởi đầu tốt đẹp cho người dân vùng lũ Khánh Hòa. Hãy cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa nhìn lại hành trình thần tốc xây dựng nhà cho người dân vùng lũ qua những hình ảnh sinh động nhất.
THÀNH NAM














Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin