12:00, 17/02/2026

Nơi tình yêu ở lại

THÀNH NGUYỄN

Đã gần 30 năm, bà Birgit Muusmann từ Đan Mạch vẫn không ngừng trở lại Nha Trang để nghỉ dưỡng và đón Tết cổ truyền của người Việt. Nhiều du khách quốc tế khác cũng chọn Nha Trang làm điểm đến mỗi năm. Câu chuyện tình yêu của họ với Khánh Hòa chính là minh chứng sống động cho sức hút của miền duyên hải cát trắng.

Quảng trường 2 Tháng 4. Ảnh: V.M.C
Quảng trường 2 Tháng 4. Ảnh: V.M.C

Gần 30 năm đón Tết ở Nha Trang

Năm 1996, vợ chồng bà Birgit Muusmann đến Việt Nam lần đầu tiên. Ngày đó, vợ chồng bà đi dọc đất nước Việt Nam, từ TP. Hồ Chí Minh đến Thủ đô Hà Nội… và họ đã đến Nha Trang vì nghe nói ở đây có biệt điện của vua Bảo Đại. Khi đến đây, ông bà đã yêu ngay phố biển từ giây phút đầu tiên. "Phong cảnh Nha Trang quá đẹp. Con người rất thân thiện, từ nhân viên phục vụ cho đến mỗi người dân chúng tôi gặp đều rất vui vẻ, luôn nở nụ cười để chào đón chúng tôi. Kể từ đó, vợ chồng tôi quyết định hằng năm sẽ quay lại đây để nghỉ dưỡng và đón Tết cổ truyền của Việt Nam", bà Birgit Muusmann nói.

Chồng mất năm 2016, bà Birgit Muusmann vẫn tiếp tục hành trình đến Khánh Hòa mỗi năm. Năm nay, như thường lệ, sau Tết Dương lịch, bà Birgit Muusmann đã bay sang Việt Nam để nghỉ dưỡng và đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt. Đường bay Copenahagen - TP. Hồ Chí Minh của Vietnam Airlines vừa mở nên bà được bay thẳng đến Việt Nam mà không phải quá cảnh sang nước thứ ba như mọi lần. Đến Khánh Hòa ngày 5-1, bà được bạn bè ở đây đón như người thân trở về nhà.

Mỗi lần gặp nữ du khách Đan Mạch, trong tôi không thể không hỏi “điều gì khiến bà yêu Nha Trang đến thế”? Theo bà, có quá nhiều thứ tuyệt vời ở đây. Biển xanh trong vắt, thích hợp để nghỉ dưỡng. Càng đến nhiều lần, bà càng thấy thú vị với cuộc sống trên phố, nếp sống trong mỗi gia đình. Bà có thể cùng bạn bè chạy xe máy dạo phố, thăm làng quê ngoại thành, thoải mái chụp ảnh mọi người. Điều quan trọng nhất, bà xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình. Còn mọi người luôn xem bà như người thân.

Ông Menno Geert và bà Johanna Lambertha luôn được cán bộ, nhân viên Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang xem như người nhà.
Ông Menno Geert và bà Johanna Lambertha luôn được cán bộ, nhân viên Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang xem như người nhà.

Những ngày này, nữ du khách người Đan Mạch đang thưởng thức những ngày tháng yên bình tại Khánh Hòa. Sau đó, bà sẽ đi thăm bạn bè ở Bến Tre và có thể đi Huế rồi trở lại đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Nha Trang. “Tôi luôn thích Tết của Việt Nam, khi chồng tôi còn sống cũng vậy! Ngày Tết ai cũng trang hoàng nhà cửa thật đẹp; đường phố có nhiều hoa; các hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức khắp nơi. Nhưng thích hơn cả là khung cảnh các gia đình sum họp để đón Tết. Tôi đã nhiều lần được bạn bè ở Nha Trang mời dự bữa cơm tất niên với gia đình, được thưởng thức các món ăn truyền thống, như: Bánh chưng, dưa kiệu muối, chân giò hầm măng…”, bà Birgit Muusmann chia sẻ.

Khi du khách trở thành "người nhà"

Nhiều du khách quốc tế khác cũng chọn Nha Trang làm điểm đến mỗi năm. Nhiều năm qua, cán bộ quản lý và nhân viên Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang đã quen thuộc với việc đón ông Menno Geert và bà Johanna Lambertha - du khách người Hà Lan. Cứ mỗi dịp năm mới, đôi vợ chồng này lại bay từ châu Âu sang Khánh Hòa để tận hưởng vẻ đẹp, sự ấm áp của đất nước Việt Nam, để được đón Tết của người Việt. "Vợ chồng tôi yêu Nha Trang không chỉ vì nơi đây có biển mà còn vì đời sống yên bình ở đây mang lại. Tuy là một điểm du lịch nổi tiếng nhưng Nha Trang vẫn còn nhiều nét văn hóa truyền thống, nét đẹp đời sống của người dân, nhất là những ngày Tết. Nhiều lần đón Tết ở đây, được đi dạo phố ngắm hoa Tết, hòa mình vào dòng người xem pháo hoa ở Quảng trường 2 tháng 4, tôi thấy Tết cổ truyền của người Việt thật tuyệt vời. Điều thú vị là mỗi năm lại có một linh vật (con giáp) khác nhau nên cách trang trí luôn thay đổi… Đến đây nhiều lần tôi mới hiểu, chính bản sắc văn hóa làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam", ông Menno Geert bày tỏ.

Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang cũng thường xuyên đón ông Anderson Trygve John (người Mỹ), bà Chin Hsiu (người Mỹ gốc Đài Loan, Trung Quốc)... đến nghỉ dưỡng hằng năm. Chia sẻ lý do đến Khánh Hòa, ai cũng bảo rằng đơn giản đây là vùng đất quá đẹp, con người thân thiện và cởi mở. Khách sạn nằm ở vị trí tuyệt đẹp, chỉ cần bước qua đường là ra đến biển, nhân viên phục vụ tận tình như đón tiếp người nhà.

Bà Birgit Muusmann thích thú chụp ảnh ngày Tết với các thiếu nữ Nha Trang.
Bà Birgit Muusmann thích thú chụp ảnh ngày Tết với các thiếu nữ Nha Trang.

Đặc biệt, 15 năm qua, bà Phạm Thị Lợi (80 tuổi, Việt kiều Pháp) liên tục đến Nha Trang nghỉ dưỡng khoảng 1 tháng và luôn lựa chọn lưu trú tại Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang. Cán bộ, nhân viên luôn yêu quý bà như người thân trong gia đình. Hiện tại, bà Lợi đã gửi tiền đặt phòng đến năm 2028. "Là những người làm du lịch, chúng tôi rất vui khi có những vị khách yêu mến Khánh Hòa, thường xuyên trở lại đây du lịch, nghỉ dưỡng hằng năm. Họ chính là những đại sứ để quảng bá du lịch Khánh Hòa đến với bạn bè quốc tế", ông Trần Tấn Ngọc - Giám đốc Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang bày tỏ. 

Trong hoạt động du lịch, sự hài lòng của khách không chỉ là thước đo đánh giá chất lượng dịch vụ, mà còn là cơ sở để xây dựng hình ảnh, thương hiệu điểm đến. Vì thế, nâng cao sự hài lòng của du khách là mục tiêu, cũng là giải pháp để phát triển du lịch bền vững. Câu chuyện về sự yêu mến của du khách quốc tế dành cho Khánh Hòa cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Khánh Hòa không chỉ nằm ở vẻ đẹp thiên nhiên mà còn ở con người, văn hóa và cái cách những người làm du lịch đón nhận du khách. Đó là điều ngành Du lịch Khánh Hòa cần gìn giữ và tiếp tục phát huy.

THÀNH NGUYỄN