Khi những cánh én chao nghiêng trên vịnh Nha Trang xanh ngắt và hương trầm linh thiêng quyện trong gió biển đầu xuân, ta biết rằng xuân Bính Ngọ 2026 đã gõ cửa mọi nhà. Đây không chỉ là khúc giao mùa của đất trời, mà còn là nhịp đập hối hả của một vùng đất đang chuyển mình đón chờ nhiều điều mới mẻ ở phía trước.
Nhìn lại năm cũ, dẫu gió ngược đôi khi làm chậm bước chân, nhưng chưa bao giờ khuất phục được ý chí của người dân xứ Trầm biển yến. Chúng ta đã đi qua một năm đầy thử thách nhưng càng bão giông, tay lái càng vững vàng. Những chỉ số tăng trưởng, những công trình trọng điểm, những chính sách an sinh xã hội hợp lòng dân, bộ máy chính quyền hoạt động theo hướng “hàng thông, lối thẳng, đồng lòng cùng tiến”… là những thành tựu quan trọng nhất của tỉnh Khánh Hòa, là sự kết tinh của ý Đảng lòng dân sau những bước chuyển quan trọng cùng đất nước, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tạm biệt năm cũ với những bài học quý giá, chúng ta bước vào năm Bính Ngọ với khí thế và quyết tâm bứt phá mạnh mẽ để sớm đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027. Cơ hội lớn, thời cơ vàng, nội lực mạnh, chúng ta phải tăng tốc để về đích, để biến những khát vọng thành hiện thực về một Khánh Hòa rực rỡ trong tương lai.
Niềm tin ấy được dệt nên từ sự đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Khánh Hòa.
Niềm tin ấy được dựng xây từ sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, người dân. Nên chặng đường phía trước dẫu còn nhiều thách thức nhưng tin rằng chúng ta sẽ vượt qua tất cả để đưa Khánh Hòa bay cao, bay xa…
Khép lại năm cũ, mở ra trang sử mới. Trong tiếng sóng vỗ bờ cát trắng, ta nghe thấy tiếng gọi của tương lai. Khánh Hòa đang vươn mình cùng mùa xuân, mạnh mẽ, tự tin và đầy kiêu hãnh.
Chào xuân mới Bính Ngọ 2026 - Mã đáo thành công!
KHÁNH HÒA





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin