Đón Tết ở… bệnh viện, nghe thôi đã thấy không vui. Nhưng với đội ngũ y, bác sĩ ở các bệnh viện, trung tâm y tế, chuyện “lỗi hẹn” đón giao thừa cùng gia đình để chăm sóc, cứu sống bệnh nhân đã không còn xa lạ. Hầu như y, bác sĩ nào cũng từng đón Tết tại bệnh viện. Không ít người, những năm đón Tết tại bệnh viện chiếm hơn 1/2 số năm họ đi làm, có người tới 2/3.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân thăm, chúc Tết các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. |
Những kỷ niệm khó quên
Gần 20 năm trong nghề, thì có hơn 10 năm bác sĩ Nguyễn Lê Minh Đạt - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực và đón Tết tại bệnh viện, trong đó 5 cái Tết ca trực của anh rơi vào đêm giao thừa. “Tôi nhớ nhất năm thứ 2 tham gia trực Tết, hôm đó là đêm giao thừa. Gần 12 giờ, cả kíp trực của khoa đang hớn hở đi xuống hội trường để nhận lời chúc Tết của lãnh đạo bệnh viện thì nhận được thông báo phải lên gấp phòng mổ để mổ cấp cứu cho sản phụ bị băng huyết. Tôi là phẫu thuật viên chính nên ca mổ đó khá căng thẳng. Đến khi kết thúc, bước ra khỏi phòng mổ, đồng hồ điểm 3 giờ sáng, đất trời đã chuyển sang năm mới. Đó là năm đầu tiên tôi đón giao thừa tại phòng mổ, nhưng lại rất hạnh phúc vì đã cứu sống được bệnh nhân. Với tôi, đó là phần thưởng lì xì mừng năm mới hạnh phúc nhất tôi nhận được khi bước vào nghề”, bác sĩ Đạt kể.
Bên cạnh những ca mổ căng thẳng, đêm 30 Tết, nhiều bác sĩ trực Tết ở Khoa Phụ sản còn gặp một số trường hợp dở khóc, dở cười. Đó là đỡ đẻ cấp cứu cho sản phụ không chịu nhập viện mà ráng “nhịn” để bé được sinh vào năm mới; cảm giác hạnh phúc viên mãn khi tự tay mình đỡ đẻ thành công cho những em bé ra đời đúng vào thời khắc giao thừa.
![]() |
Đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 trong ca trực mùng 1 Tết. |
Do tính chất công việc, các y, bác sĩ làm việc ở Khoa Cấp cứu lưu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh những ngày Tết căng thẳng và bận rộn gấp nhiều lần ngày thường. Do thời gian Tết các phòng khám công và tư đều nghỉ nên tất cả bệnh nhân đều đổ về khoa. Hầu như năm nào gần đến giao thừa, khoa cũng tiếp nhận dồn dập các ca tai nạn giao thông, tai nạn ẩu đả vì uống rượu bia, trẻ bị rối loạn tiêu hóa... Đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 trực thuộc khoa càng cực hơn khi phải ra hiện trường xử lý cấp cứu. 12 năm vào nghề, 8 năm tham gia trực Tết, y sĩ Trần Thái Học - Trung tâm Cấp cứu 115 vẫn nhớ như in ca trực Tết đầu tiên chính tay mình đã cấp cứu cứu sống một trẻ bị tím tái, ngưng thở do hóc hạt nhãn vào đêm 30 Tết. Lập gia đình 9 năm, 2 vợ chồng làm cùng khoa, khi chồng ra ca là lúc vợ vào ca nên y sĩ Học và vợ có đến 8 năm không đón Tết cùng nhau. “Năm ngoái, lần đầu tiên cả 2 vợ chồng tôi được đón giao thừa cùng nhau. Cảm động nhất là hai đứa nhỏ cứ tíu tít xung quanh ba mẹ. Để giữ lại những thời khắc hiếm hoi đó, vợ chồng tôi vừa tranh thủ chụp ảnh, vừa quay phim để lưu lại những kỷ niệm đẹp”, y sĩ Học kể.
Ấm áp như một gia đình
Tuy không được đón Tết cùng gia đình, nhưng điều tuyệt vời nhất trong đêm giao thừa, mùng 1 Tết ở các bệnh viện đó chính là những tình cảm chân thành của các đồng nghiệp, bệnh nhân dành cho nhau khi Tết đến xuân về.
Quanh năm bận rộn, vẻ mặt các bệnh nhân lúc nào cũng u buồn là điều dễ nhận thấy nhất ở Đơn vị Thận nhân tạo thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhưng đến Tết, Đơn vị Thận nhân tạo là nơi rộn ràng nhất, nhiều nụ cười nhất, không chỉ bởi thời điểm này có nhiều mạnh thường quân tới tặng quà, chúc Tết, mà nhiều bệnh nhân khi tới chạy thận vào đêm 30, mùng 1 Tết cũng mang ít quà Tết ở nhà lên chung vui cùng y, bác sĩ nơi đây.
![]() |
Đội ngũ y, bác sĩ Khoa Đông y, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận lì xì vào những ngày trực Tết. |
Gắn bó với đơn vị 10 năm, đón 7 cái Tết ở bệnh viện, điều dưỡng Nguyễn Thị Hương Thắm - Đơn vị Thận nhân tạo chia sẻ: “Đêm 30, mùng 1 Tết ở đơn vị rộn ràng lắm. Bệnh nhân chạy thận vào thời điểm này hầu như ai cũng rũ bỏ hình thái cũ, diện đồ tây, người mặc áo dài, áo đầm tươi cười đến chúc Tết nhân viên trước khi vào chạy thận; có người còn mang bánh chưng, bánh tét đến tặng. Tuy không được đón Tết cùng gia đình, nhưng ai nấy đều rất xúc động và cảm thấy ấm cúng như trong gia đình khi mọi người gần gũi, xích lại gần nhau hơn”.
Dịp năm mới, để mọi người cảm nhận không khí Tết, các khoa đều chuẩn bị một ít kẹo bánh, mứt, trái cây. Giao thừa, lãnh đạo bệnh viện, các khoa, phòng đều đi chúc Tết kíp trực và lì xì đầu năm, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp cho năm mới. Khi không có bệnh nhân, các y, bác sĩ trực Tết cũng chào đón năm mới một cách rất riêng, họ đón Tết cùng gia đình qua zalo, messenger. “Dẫu có đôi chút thiệt thòi, thế nhưng chúng tôi vẫn vui. Bởi ở những thời khắc năm mới, có thể giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch và khỏi bệnh, sau mỗi ca trực trở về nhà ăn Tết cùng gia đình cũng thấy vui hơn”, y sĩ Đường Thị Huyền Trang - Trung tâm Cấp cứu 115 chia sẻ.
Nghề nào cũng có những đặc thù riêng, với đội ngũ y, bác sĩ, việc chọn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng thì trong mọi hoàn cảnh họ luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình dù ngày thường hay ngày Tết. Với họ, niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn nhất nhận được trong những ngày trực Tết đó là cứu sống được những trường hợp nguy kịch, sức khỏe của bệnh nhân ổn định...
C.ĐAN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin