08:07, 06/07/2013

7 năm nằm liệt giường vì tai nạn lao động

Gần 7 năm qua, anh Trần Đình Quyền (31 tuổi), trú thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa (xem ảnh) phải nằm liệt giường. Do tai nạn lao động nên anh bị chấn thương cột sống, liệt cả hai chân. Việc nằm lâu trên giường đã khiến anh bị lở loét nặng, với những vết thương lõm sâu 2 bên vùng mông.

Gần 7 năm qua, anh Trần Đình Quyền (31 tuổi), trú thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa (xem ảnh) phải nằm liệt giường. Do tai nạn lao động nên anh bị chấn thương cột sống, liệt cả hai chân. Việc nằm lâu trên giường đã khiến anh bị lở loét nặng, với những vết thương lõm sâu 2 bên vùng mông.

 


Hiện nay, anh đang được điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương - Chỉnh hình và Bỏng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Minh Giang cho biết: “Để điều trị vết loét của anh Quyền, phải cắt lọc vết thương bị hoại tử, sau đó dùng liệu pháp áp lực âm để hút sạch dịch rồi ghép da... Bệnh nhân phải được theo dõi một thời gian mới có hy vọng chữa lành vết loét nhưng chi phí khá cao, khoảng từ 20 - 30 triệu đồng, chưa kể chi phí khác”. Tuy nhiên, chi phí ấy hiện vượt quá khả năng của gia đình anh Quyền. Gia đình anh là hộ nghèo, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Trước khi bị tai nạn, anh Quyền là lao động chính trong gia đình, nhưng hiện nay mọi gánh nặng đều do chị Nguyễn Thị Ngọc Nhung (31 tuổi) - vợ anh gánh vác. Chị Nhung lại không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu đi làm thuê nên hàng ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng để trang trải cuộc sống. Vừa đi làm chị vừa tất bật chăm sóc cho chồng và hai đứa con nhỏ đang học cấp 1. Vì thế, cuộc sống của gia đình anh Quyền ngày càng rơi vào cảnh túng bấn. Chị Nhung bùi ngùi: “Nhiều lúc mâm cơm chỉ có ít cơm và rau luộc, nhìn hai đứa con ăn ngon lành mà vợ chồng tôi chỉ biết cười trong nước mắt. Bữa cơm hàng ngày cho con mình còn lo không nổi thì lấy tiền đâu để chữa bệnh cho chồng”.


Vợ chồng anh Quyền rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần, xa giúp đỡ, sẻ chia phần nào cho gia đình anh vượt qua cơn hoạn nạn này. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp anh Trần Đình Quyền, điện thoại: 01652332570 hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa - 77 Yesin, TP. Nha Trang. Điện thoại: 058.3822019.


PHÒNG BẠN ĐỌC