09:12, 08/12/2012

Xin cứu lấy cháu Sang

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Ngại (sinh năm 1965) và chị Kiều Thị Ngà (sinh năm 1969), trú đội 1, thôn Hội Phước, xã Diên Bình, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) sinh được 2 con trai.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Ngại (sinh năm 1965) và chị Kiều Thị Ngà (sinh năm 1969), trú đội 1, thôn Hội Phước, xã Diên Bình, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) sinh được 2 con trai. Hàng ngày, vợ chồng anh Ngại đi làm thuê để kiếm sống và nuôi hai con ăn học. Việc làm bữa có bữa không nên đời sống kinh tế gia đình anh luôn gặp khó khăn, cả gia đình phải ở nhờ nhà cha mẹ. Vì tiền bạc túng thiếu nên hai con của anh chị chỉ học đến cấp 2 đã phải bỏ dở. Hai cháu phải đi làm thuê để phụ giúp cho cha mẹ. Mới đây, tai họa lại ập xuống gia đình anh Ngại. Con út anh chị là Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1997) trên đường đi làm về không may bị tai nạn giao thông, gây chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau ca mổ não, cháu Sang được chuyển đến khoa Gây mê hồi sức và nằm hôn mê bất động, từng phút, từng giờ nhờ sự hỗ trợ của ống thở, tính mạng trong tình trạng nguy kịch. Vợ chồng anh chị Ngại nhìn con mà tinh thần suy sụp.

Cháu Nguyễn Văn Sang.
Cháu Nguyễn Văn Sang.

Hiện tiền chi phí mổ, viện phí, thuốc men... cho cháu đã lên đến vài chục triệu đồng. Mỗi ngày phải mất trên 3 triệu đồng để lo chi phí mọi thứ cho vết thương của cháu Sang. Vợ chồng anh Ngại túng quẫn, đã phải chạy đôn đáo vay mượn tiền, có tài sản gì bán thế chấp hết. Bà con xóm làng và cả chính quyền địa phương, thấy hoàn cảnh anh chị khó khăn, đã cùng nhau vận động, quyên góp tiền để giúp đỡ nhưng cũng chẳng thấm gì so với số tiền quá lớn cần điều trị cho cháu. Giờ đây, anh chị chỉ còn hy vọng vào những tấm lòng nhân ái của cộng đồng để cứu lấy sự sống cháu Sang. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ chị Kiều Thị Ngà (địa chỉ nói trên, điện thoại chị Ngà: 01642771712) hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa - 77 Yersin, Nha Trang.

TIẾN DŨNG