08:10, 22/10/2012

Số phận nghiệt ngã của gia đình anh Huỳnh Ngọc Lân

Hằng ngày, vợ chồng anh Huỳnh Ngọc Lân (Sinh năm - SN 1960) và chị Nguyễn Thi Hoa (SN 1968), trú tại tổ 19, thôn Thanh Minh 3, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) tất bật đi làm thuê mướn để kiếm sống chăm lo kinh tế gia đình và nuôi dưỡng ba đứa con.

Hằng ngày, vợ chồng anh Huỳnh Ngọc Lân (Sinh năm - SN 1960) và chị Nguyễn Thi Hoa (SN 1968), trú tại tổ 19, thôn Thanh Minh 3, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) tất bật đi làm thuê mướn để kiếm sống chăm lo kinh tế gia đình và nuôi dưỡng ba đứa con.

 

Đời sống luôn gặp khó khăn khi tiền thu nhập bữa có bữa không nên gia đình anh Lân được xếp vào một trong những hộ nghèo của xã. Song, sự nghèo khổ chưa phải là điểm dừng, kinh tế gia đình lại chồng chất đè nặng trên đôi vai chị Hoa.

Cách đây 5 năm, anh Lân bị tai nạn giao thông gãy xương cổ, chị Hoa phải vay mượn, xin từng đồng người thân, bà con… để thực hiện ca mổ cho anh Lân.

Theo thời gian, sức khỏe anh Lân càng yếu dần, tay trái bị liệt và thường đau nhức nên cũng chẳng làm được việc gì, thấy vậy cháu Huỳnh Phi Hổ (SN 1996) - con anh chị Lân, đang học lớp 10 đành phải nghỉ học để phụ giúp công việc cho cha mẹ.

Cách đây một tuần đứa em là Huỳnh Phi Nhựt (SN 1999) bị mắc bệnh hiểm nghèo (khối u bàng quang…) nên phải nhập viện. Lúc này, tinh thần chị Hoa suy sụp khi trong túi chẳng có đồng nào để  điều trị căn bệnh cho cháu Nhựt. Rồi tai họa khác lại ập đến cho chị Hoa khi trên đường đến bệnh viện chăm lo cháu Nhựt  thì bị tai nạn giao thông gây chấn thương phần mềm đầu, tay chân phải đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Dù sức khỏe không được tốt nhưng anh Lân phải cố gắng chạy đôn chạy đáo chăm lo bệnh cho vợ con bên tâm trạng buồn bã khi tiền bạc không có mà chẳng biết van cứu cùng ai để giúp đỡ.

Cùng thời điểm này, thêm nỗi đau cho gia đình anh Lân khi cháu Nguyễn Văn Thanh (SN 1993) - con riêng chị Hoa bị tim bẩm sinh (cùng sống chung với vợ chồng anh Lân) có đợt hỗ trợ đi mổ tim nhưng phải đình hoãn do gia đình đang gặp hoàn cảnh nghiệt ngã trên. Hiện nay, tiền bạc trong gia đình anh Lân hoàn toàn bế tắc.

Gia đình anh Lân thiết tha, rất mong tấm lòng nhân ái của các cơ quan, tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm và quý độc giả gần xa chung tay giúp đỡ để gia đình anh Lân vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về địa chỉ anh Huỳnh Ngọc Lân (địa chỉ: tổ 19, thôn Thanh Minh 3, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, TP. Nha Trang, điện thoại 84-58-3822019.

TIẾN PHÚ