11:08, 17/08/2012

Mong sớm có thẻ bảo hiểm y tế để điều trị lâu dài

Ông Trần Quang Hải (sinh năm 1964), trú thôn Tân Phú, xã Vạn Phú (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) từng tham gia quân đội, chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Sau khi xuất ngũ, ông Hải đi làm thuê để trang trải cuộc sống gia đình. Khoảng đầu tháng 7....

Ông Trần Quang Hải (sinh năm 1964), trú thôn Tân Phú, xã Vạn Phú (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) từng tham gia quân đội, chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Sau khi xuất ngũ, ông Hải đi làm thuê để trang trải cuộc sống gia đình. Khoảng đầu tháng 7, trong một lần đi phát rẫy mướn trên rừng, ông Hải đột nhiên bị cao huyết áp. Thấy vậy, một số người dân vội đưa ông Hải vào Bệnh viện Đa khoa huyện Vạn Ninh cấp cứu, sau đó chuyển vào Bệnh viện 87. Theo chẩn đoán của bác sĩ, ông Hải bị cao huyết áp, xuất huyết thân não nên phải mổ cấp cứu mới giữ được tính mạng, song để hồi phục thì phải điều trị lâu dài. Tuy nhiên, chi phí điều trị lâu dài lại vượt khả năng của gia đình ông Hải. Hiện, hàng ngày, vợ ông - bà Nguyễn Thị Thành đi bán bánh mì được 20 - 30 ngàn đồng/ngày. Số tiền đó không lo nổi 3 bữa trong nhà, chưa nói tới việc lo chạy chữa cho ông. Quá túng bấn, bà Thành đã vay mượn bà con hàng xóm khoảng 40 triệu đồng để nộp viện phí. Khi không còn chạy vạy vào đâu được nữa, bà Thành xin các bác sĩ cho chồng xuất viện để về nhà chăm sóc, được ngày nào hay ngày nấy. Theo lời bà Thành, ông Hải đã được cấp thẻ Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Vạn Phú nhưng đến nay vẫn đang chờ được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Bà Thành rất mong chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng quan tâm xem xét, sớm cấp thẻ bảo hiểm y tế cho ông Hải để giảm bớt chi phí cho gia đình.

Gia đình ông Hải cũng rất mong bạn đọc gần xa giúp đỡ để sớm thoát khỏi cảnh khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ bà Nguyễn Thị Thành theo địa chỉ trên hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa, 77 Yersin - Nha Trang.

PHÒNG BẠN ĐỌC