08:05, 09/05/2012

Nỗi khổ của một phụ nữ bị ung thư

Đó là tình cảnh của chị Võ Thị Phượng, sinh năm 1966, trú 42/6A Võ Thị Sáu, tổ 6, Trường Sơn, phường Vĩnh Trường (TP. Nha Trang). 

Đó là tình cảnh của chị Võ Thị Phượng, sinh năm 1966, trú 42/6A Võ Thị Sáu, tổ 6, Trường Sơn, phường Vĩnh Trường (TP. Nha Trang). Gia đình chị Phượng thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, chồng chị chết, bỏ lại 4 con còn đang tuổi ăn học. Bản thân chị Phượng không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy mong kiếm được chút ít tiền để mấy mẹ con sống qua ngày. Nhưng không may cho gia đình chị, khoảng đầu tháng 2 vừa qua, chị bị bệnh rất nặng, phải nhập viện điều trị. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh chẩn đoán chị bị ung thư tuỵ giai đoạn cuối và chỉ còn điều trị triệu chứng, không thể chữa khỏi. Sau gần 3 tháng chữa trị tại Khoa Ung bướu, các bác sĩ đã thông báo tình trạng bệnh của chị Phượng không khả quan và cho xuất viện về nhà. Từ khi chị Phượng bệnh nằm một chỗ, các con của chị phải rời ghế nhà trường để đi làm thuê, làm mướn lấy tiền dưỡng bệnh cho mẹ và lo cái ăn hàng ngày. Hiện nay, chị Phượng rất yếu, ăn uống thất thường, Chỉ còn da bọc xương, không biết nhắm mắt xuôi tay lúc nào. Lúc này, chị chỉ mong sao có những tấm lòng hảo tâm cứu giúp gia đình mình vượt qua nỗi bất hạnh này.


1
 

 

Bạn đọc quan tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ trên hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, TP. Nha Trang.

P.B.Đ