03:11, 09/11/2011

Mong được sống để nuôi con mắc bệnh tâm thần

Trong ảnh là bà Vũ Thị Bích Thủy (50 tuổi), thường trú 34/18 đường Thái Nguyên, phường Phương Sài, TP. Nha Trang. Bà Thủy bị bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trong ảnh là bà Vũ Thị Bích Thủy (50 tuổi), thường trú 34/18 đường Thái Nguyên, phường Phương Sài, TP. Nha Trang. Bà Thủy bị bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tình trạng bệnh của bà Thủy ngày một nặng cộng với chi phí chạy thận, thuốc men, viện phí cứ tăng dần lên mà không biết lấy tiền đâu ra để xoay xở. Hoàn cảnh gia đình bà Thủy thuộc hộ khó khăn ở địa phương, bản thân bà không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì thì làm đó mong kiếm chút ít tiền để lo cho gia đình. Từ khi bà mắc bệnh hiểm nghèo, tài sản trong nhà tuy không đáng giá nhưng cũng lần lượt ra đi, thậm chí bà còn chạy vạy bà con hàng xóm để trả tiền viện phí, thuốc men. Giờ nằm trên giường bệnh, bà Thủy hoàn toàn khánh kiệt, không còn biết bấu víu vào ai. Khổ hơn, bà còn một người con trai, tuy con bà đã lớn nhưng lại mắc hội chứng tâm thần. Và niềm hy vọng duy nhất của bà hiện nay là muốn được sống để tiếp tục đi làm thuê có tiền trả nợ và chăm sóc con trai trong quãng đời còn lại. Vì thế, bà Thủy rất cần sự sẻ chia của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ bà có điều kiện chữa trị để thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này.

 

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ theo địa chỉ trên hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, TP. Nha Trang.

THÙY DƯƠNG