12:09, 14/09/2011

Chị Mai Đặng Thị Hồng cần được giúp đỡ

Cách đây 2 năm, trong một lần đi khám miễn phí bệnh đái tháo đường ở phường Ngọc Hiệp, chị Mai Đặng Thị Hồng (sinh năm 1963, thường trú tổ 5 Ngọc Hội) đã được phát hiện bị mắc căn bệnh nguy hiểm này.

Cách đây 2 năm, trong một lần đi khám miễn phí bệnh đái tháo đường ở phường Ngọc Hiệp, chị Mai Đặng Thị Hồng (sinh năm 1963, thường trú tổ 5 Ngọc Hội) đã được phát hiện bị mắc căn bệnh nguy hiểm này. Nghề nghiệp của chị Hồng không ổn định, hàng ngày đi phụ bán cà phê ở Ga Nha Trang, thu nhập không đủ nuôi 3 đứa con nên không có tiền để chữa bệnh do vậy chị đành phó mặc cho bệnh tật. Sau một thời gian, chị Hồng phát hiện dưới ngón chân mình nổi mụn nhọt, tưởng nặn đi sẽ hết, ngờ đâu vết loét ngày càng lan rộng. Biết bệnh của mình ngày một nặng, chị đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và được các bác sĩ chẩn đoán chị bị hoại tử bàn chân trái do biến chứng của bệnh đái tháo đường, nếu không được chữa trị kịp thời thì buộc phải tháo khớp cắt bỏ chân. Hiện chị Hồng đang rơi vào cảnh túng quẫn vì không còn khả năng chi trả tiền thuốc, viện phí hàng ngày. Mẹ con chị Hồng rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ, sẻ chia phần nào để chị Hồng có điều kiện tiếp tục chữa bệnh.

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, TP. Nha Trang.

PHÒNG BẠN ĐỌC