12:05, 22/05/2011

Anh Nguyễn Văn Mạnh cần được giúp đỡ

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Mạnh - chị Trần Diễm Châu còn rất trẻ, lại cần cù, chí thú làm ăn. Anh Mạnh làm nghề biển, còn vợ anh hàng ngày làm thuê nên cuộc sống gia đình cũng tạm ổn.

 
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Mạnh - chị Trần Diễm Châu còn rất trẻ, lại cần cù, chí thú làm ăn. Anh Mạnh làm nghề biển, còn vợ anh hàng ngày làm thuê nên cuộc sống gia đình cũng tạm ổn. Thế nhưng, thời gian gần đây, anh Mạnh không may mắc bệnh hiểm nghèo “viêm tĩnh mạch” nên chân và tay bị hoại tử, anh phải nhiều lần đi bệnh viện để tháo các khớp ngón tay và chân. Hiện anh Mạnh chỉ ngồi một chỗ, không làm được việc gì vì chân, tay đau nhức. Vợ anh Mạnh mới sinh con thứ 3 (4 tháng tuổi), lại vừa mổ triệt sản. Con lớn của anh chị mới 10 tuổi, con thứ hai 8 tuổi nhưng cháu lại bị bệnh tâm thần. Anh chị còn nuôi một mẹ già (77 tuổi) hay đau yếu. Từ khi anh Mạnh bị bệnh, gia đình anh lâm vào hoàn cảnh khốn khó, mỗi lần anh Mạnh vào bệnh viện đều phải vay mượn, nhờ vả bà con làng xóm. Căn bệnh của anh Mạnh cần phải chữa trị lâu dài và tốn kém, gia đình anh không còn biết bấu víu vào đâu ngoài mong chờ vào lòng nhân ái, sẻ chia của mọi người… Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình anh Mạnh vượt qua khó khăn này.

Mọi giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Văn Mạnh, thôn Tân Thủy, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, Nha Trang.

PHÒNG BẠN ĐỌC