02:04, 13/04/2011

Xin giúp chị Dương Thị Mỹ Linh vượt qua nỗi bất hạnh

Gia đình chị Dương Thị Mỹ Linh (sinh năm 1966, trú 19/2 đường Nhà Thờ, tổ 7, Thanh Hải, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình luôn gặp khó khăn. Chị Linh còn phải gồng gánh thêm việc nuôi dưỡng người em gái bị bệnh ung thư.

Gia đình chị Dương Thị Mỹ Linh (sinh năm 1966, trú 19/2 đường Nhà Thờ, tổ 7, Thanh Hải, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình luôn gặp khó khăn. Chị Linh còn phải gồng gánh thêm việc nuôi dưỡng người em gái bị bệnh ung thư. Do luôn thiếu thốn tiền bạc, chị Linh phải vay mượn khắp nơi để chữa trị cho em; đến giai đoạn kiệt quệ tiền bạc, em của chị đã ra đi vĩnh viễn. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi mất em, thì người mẹ già của chị lại mắc bệnh tiểu đường, mắt mờ, nằm một chỗ. Nhưng nỗi bất hạnh của chị Linh chưa dừng lại khi bỗng dưng đôi mắt chị bị mờ dần. Chị Linh đành phải vay ngân hàng 10 triệu đồng để lo thuốc cho mẹ và chi phí cho ca mổ mắt. Khi đôi mắt tạm ổn thì phát hiện chị mắc bệnh suy tĩnh mạch, thoái hóa khớp gối, viêm khớp gối. Hai chân chị nay bị phù, nhức buốt. Bác sĩ nói cần phải mổ mới cứu được đôi chân nhưng chi phí ca mổ và tiền thuốc ước vài chục triệu đồng. Chị Linh đang lâm vào cảnh nợ nần chưa trả được làm sao vay tiếp để chữa bệnh.

 
Gia đình chị Linh rất mong các nhà hảo tâm, các cơ quan, hội từ thiện… và quý độc giả gần xa chia sẻ, giúp đỡ chị vượt qua lúc ngặt nghèo này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Dương Thị Mỹ Linh (địa chỉ nói trên) hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa - 77 Yersin, TP. Nha Trang.

TIẾN PHÚ