07:07, 25/07/2010

Ông Đỗ Văn Sơn rất cần giúp đỡ để phẫu thuật tim

Ông Đỗ Văn Sơn (sinh năm 1962), trú thôn Quảng Hòa, xã Cam Thành Nam, thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa). Tháng 3-2009, ông Sơn phải nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh với căn bệnh: Hẹp hở van 2 lá - hở chủ - suy tim độ 2...

Ông Đỗ Văn Sơn (sinh năm 1962), trú thôn Quảng Hòa, xã Cam Thành Nam, thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa). Tháng 3-2009, ông Sơn phải nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh với căn bệnh: Hẹp hở van 2 lá - hở chủ - suy tim độ 2, và được bác sĩ tại đây chỉ định phẫu thuật. Nhưng, do hoàn cảnh gia đình ông quá khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã; cả nhà phải làm thuê, làm mướn để sinh sống qua ngày, việc làm lại không ổn định; tiền làm thuê còn chưa đủ ăn thì lấy đâu ra tiền để chữa bệnh, trong khi chi phí cho ca phẫu thuật tim là rất lớn, nên ông Sơn đành xin ra viện, không phẫu thuật. Đến nay, bệnh tình của ông Sơn ngày càng nặng, nên ngày 21-6-2010, ông Sơn vào lại Bệnh viện Chợ Rẫy để khám nhằm xin thuốc về uống mong kéo dài sự sống. Nhưng, một lần nữa các bác sĩ lại yêu cầu ông nhập viện… Rất mong các nhà hảo tâm cùng bà con, cô bác… giúp đỡ ông Sơn vượt qua khó khăn này.

Bệnh nhân Sơn
Mọi giúp đỡ xin gửi về: Đỗ Văn Sơn, đội 15, thôn Quảng Hòa, xã Cam Thành Nam, thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa); hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, Nha Trang.

PHÒNG BẠN ĐỌC