09:07, 13/07/2010

Một cháu bé bị liệt não cần giúp đỡ

Cháu Lê Trọng Hữu Nghĩa (sinh năm 2006) bị liệt não bẩm sinh. Khi cháu được 2 tháng tuổi thì người mẹ bỏ nhà đi, để cháu lại cho cha. Từ đó đến nay, anh Lê Hữu Thiện (bố cháu Nghĩa) phải “gà trống nuôi con”.

Cháu Lê Trọng Hữu Nghĩa (sinh năm 2006) bị liệt não bẩm sinh. Khi cháu được 2 tháng tuổi thì người mẹ bỏ nhà đi, để cháu lại cho cha. Từ đó đến nay, anh Lê Hữu Thiện (bố cháu Nghĩa) phải “gà trống nuôi con”. Nhà đã nghèo lại không có nghề nghiệp ổn định, anh Thiện đi làm thuê bữa có bữa không, thu nhập không đủ tiền nuôi đứa con tật nguyền; có lúc không có tiền mua thuốc và sữa cho con, anh phải vay mượn, nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ. Hiện nay, sức anh đã cạn kiệt vì anh bị bệnh sốt rét, thường hay tái phát. Rất mong các nhà hảo tâm, bà con, cô, bác… giúp đỡ để bố con anh Thiện vượt qua khó khăn này.

Mọi giúp đỡ xin gửi về: anh Lê Hữu Thiện, thôn Bắc Sông Giang, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa - 77 Yersin, Nha Trang.

PHÒNG BẠN ĐỌC