05:04, 25/04/2010

Anh Đỗ Thành Tiến rất cần sự giúp đỡ

Vào tháng 4-2009, trên đường đi làm về, anh Đỗ Thành Tiến (37 tuổi) thường trú tại xã Vạn Lương (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) không may bị tai nạn giao thông và được bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não: dập não, tụ máu trong não vùng trán, thái dương.

Vào tháng 4-2009, trên đường đi làm về, anh Đỗ Thành Tiến (37 tuổi) thường trú tại xã Vạn Lương (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) không may bị tai nạn giao thông và được bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não: dập não, tụ máu trong não vùng trán, thái dương. Trong thời gian điều trị, bệnh của anh ngày càng nặng thêm do bị nhiễm trùng vết thương và hoại tử da vùng sọ ghép nên chi phí cho việc điều trị đã lên đến 50 triệu đồng. Vì gia đình anh Tiến không còn tiền để tiếp tục cho anh điều trị nên đành khăn gói về nhà với niềm hy vọng mong manh là sống được ngày nào hay ngày nấy. Từ khi anh Tiến bị tai nạn đến nay, cuộc sống của gia đình anh rất khó khăn, vợ anh bị bệnh rối loạn tiền đình đang điều trị tại bệnh viện huyện Vạn Ninh, 3 đứa con của vợ chồng anh cũng nay ốm mai đau (cháu lớn sinh năm 1995, bị bệnh gan; cháu nhỏ nhất sinh năm 2005, bị bệnh ở bộ phận sinh dục). Giờ đây, gia đình anh Tiến chỉ còn biết trông chờ vào những nhà hảo tâm gần xa mới có thể giúp gia đình anh sớm thoát khỏi cảnh túng quẫn này.

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: anh Đỗ Thành Tiến, thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa: 77 Yersin, Nha Trang.

VŨ KHÔI