07:11, 27/11/2009

Mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng rất cần được giúp đỡ

Chị Hồng lại phải chạy vạy, mượn nóng mới đủ số tiền cho con phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật được 13 ngày, vì không xoay đâu ra tiền để tiếp tục điều trị nên mẹ con chị Hồng đành xin bác sĩ cho về nhà tự dưỡng. Hiện giờ vết mổ vẫn làm mủ, anh Thỏa vẫn rất cần có thuốc...

 

Chồng mất cách đây 15 năm vì bệnh hiểm nghèo, mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng (54 tuổi, ở thôn Cửu Lợi, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đùm bọc nhau, đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Số tiền chị vay mượn để chữa bệnh cho chồng trước đây vẫn chưa trả hết thì đầu năm 2008, trong lúc gánh đu đủ thuê, chị Hồng bị trượt ngã, gãy xương đùi nên đi lại khó khăn. Sức khỏe yếu nên chị chỉ biết dựa vào con trai duy nhất là anh Nguyễn Thanh Thỏa (sinh 1972). Vì muốn kiếm thêm tiền chăm lo cho mẹ mau bình phục nên ai thuê việc gì anh Thỏa cũng làm. Tháng 9-2009, trong lúc trèo hái cau thuê, không may cây cau gãy làm anh Thỏa rơi từ trên cao xuống, bị gãy tay phải và gãy xương đùi phải, cần phẫu thuật gấp. Chi phí phẫu thuật là 10 triệu đồng. Chị Hồng lại phải chạy vạy, mượn nóng mới đủ số tiền cho con phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật được 13 ngày, vì không xoay đâu ra tiền để tiếp tục điều trị nên mẹ con chị Hồng đành xin bác sĩ cho về nhà tự dưỡng. Hiện giờ vết mổ vẫn làm mủ, anh Thỏa vẫn rất cần có thuốc để tiếp tục chữa trị.  

Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa… giúp đỡ cho mẹ con chị Hồng sớm chữa lành vết thương. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Tòa soạn Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, Nha Trang.

HOÀNG MAI