11:10, 12/10/2009

Hãy cứu cháu Nguyễn Thị Như Quỳnh

Mấy năm nay, gia đình chị Truyền dồn hết tiền của chạy chữa cho cháu nhưng càng ngày bệnh càng nặng hơn...

 

 

Năm 2004, chị Nguyễn Thị Truyền sinh cháu Nguyễn Thị Như Quỳnh, chưa kịp vui mừng thì bác sĩ cho biết cháu Quỳnh bị bệnh suy thận mãn. Mấy năm nay, gia đình chị Truyền dồn hết tiền của chạy chữa cho cháu nhưng càng ngày bệnh càng nặng hơn. Tháng 8-2009, khi sức khỏe của cháu suy kiệt, gia đình đưa cháu vào TP. Hồ Chí Minh để chữa trị. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh của cháu Quỳnh đã đến giai đoạn cuối, cần phải ghép thận. Chi phí ghép thận là 100 triệu đồng. Số tiền quá lớn nên chị Truyền không biết xoay xở vào đâu, vì gia đình chị sinh sống bằng nghề nông, thuộc diện hộ nghèo. Ba cháu Quỳnh làm thợ hồ nhưng sức khỏe yếu (bị thần kinh tọa), anh trai của Quỳnh năm nay 17 tuổi, phải nghỉ học từ lớp 5 để theo ba đi làm thuê nên tiền kiếm được chỉ đủ nuôi sống gia đình qua ngày. Nhìn đứa con thơ dại vẫn vô tư cười nói mà lòng cha mẹ quặn đau, nếu không được chữa bệnh kịp thời không biết cháu sẽ ra đi lúc nào.

Rất mong các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái hãy giúp cháu Quỳnh được tiếp tục sống. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Tòa soạn Báo Khánh Hòa - 77 Yersin, Nha Trang hoặc chị Nguyễn Thị Truyền ở tổ 20, thôn Thanh Minh 3, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

HOÀNG MAI