04:09, 26/09/2009

Anh Hoàng Ngọc Phi bị lao phổi nặng rất cần sự giúp đỡ

Bố anh mất sớm, chỉ còn hai mẹ con tự kiếm sống nuôi nhau qua ngày. Trước khi lâm bệnh, anh làm nghề chạy xe ôm mong giúp mẹ trả tiền thuê nhà hàng tháng...

 

 

Anh Hoàng Ngọc Phi, sinh năm 1985, bị lao phổi và suy kiệt bội nhiễm, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Khánh Hòa. Bố anh mất sớm, chỉ còn hai mẹ con tự kiếm sống nuôi nhau qua ngày. Trước khi lâm bệnh, anh làm nghề chạy xe ôm mong giúp mẹ trả tiền thuê nhà hàng tháng và chi phí ăn uống trong nhà. Còn mẹ anh thấy con mình làm cực khổ cũng không đành ngồi yên ở nhà nên bà đi hái táo bán kiếm thêm chút ít tiền để phụ cho con. Từ khi anh Phi phát bệnh hơn một tháng nay, mẹ anh lo chăm sóc cho anh nên cũng không đi bán được nữa. Giờ anh Phi nằm trong bệnh viện, mẹ con anh không biết lấy đâu ra tiền để trả viện phí, thuốc men mà sức khỏe của anh đang ngày một yếu dần. Mẹ anh chỉ còn hy vọng vào những nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ cho anh Phi sớm thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này.

Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Hoàng Thị Thúy Nga, 94 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP. Nha Trang hoặc Báo Khánh Hòa: 77 Yersin, TP. Nha Trang.

HÀ ANH