
Tôi là một người dân sống tại khu vực Mả Vòng, TP. Nha Trang. Nhiều năm nay, tại khu vực này, vào lúc sáng sớm hoặc tan tầm, thường xuyên bị ùn ứ giao thông.
Tôi là một người dân sống tại khu vực Mả Vòng, TP. Nha Trang. Nhiều năm nay, tại khu vực này, vào lúc sáng sớm hoặc tan tầm, thường xuyên bị ùn ứ giao thông. Nhưng dạo gần đây, tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng hơn và xảy ra ở nhiều thời điểm hơn. Đặc biệt, khoảng 16 giờ 30 hàng ngày thường xảy ra kẹt xe cục bộ. Trên đường 23-10, đoạn giao nhau với đường Hải Đức, các phương tiện nối đuôi nhau chiếm hết cả con đường; xe ô tô đi thành ba làn đường đã chiếm lối đi của xe máy. Tại vị trí khu vực Mả Vòng, các xe đi từ hướng Thái Nguyên rồi rẽ trái để sang đường Lê Hồng Phong nối đuôi nhau làm các phương tiện từ đường 23-10 không thể lưu thông được nên bị ùn ứ nghiêm trọng. Tình trạng này thường xuyên xảy ra khi có tàu lửa và phải đến gần nửa tiếng đồng hồ sau thì giao thông mới tạm ổn. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều vụ cãi vã do không thể lưu thông được tại đây. Đã vậy còn thêm các phương tiện từ khu đô thị Lê Hồng Phong rẽ trái lại ngăn cản dòng xe đi vào đường Lê Hồng Phong. Thế là ùn tắc cứ hoàn ùn tắc.
![]() |
| Các phương tiện lưu thông trên đường 23-10 |
Trong đợt phân luồng giao thông đầu tháng 9 mới đây, tôi chú ý thấy thành phố không có giải pháp gì cho khu vực Mả Vòng, trong khi nhiều con đường khác đã được đảm bảo giao thông và thoát nạn kẹt xe. Rất nhiều người dân như tôi bị muộn giờ làm hoặc học sinh đi học muộn vì kẹt xe tại khu vực này. Vì vậy, tôi kiến nghị các cơ quan chức năng thành phố hãy nhanh chóng có giải pháp hữu hiệu giải quyết tình trạng kẹt xe tại khu vực Mả Vòng, để người dân không phải ngán ngẩm, lo sợ mỗi khi đi qua khu vực này.
CAO HƯƠNG





