11:12, 14/12/2014

Mong có một cây cầu

Tại thôn Tân Lập, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) có một cây cầu dân sinh do người dân tự làm bằng những thanh sắt cũ, bắc từng đoạn qua con suối lớn, nối liền 2 khu dân cư của thôn hàng chục năm nay.

Tại thôn Tân Lập, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) có một cây cầu dân sinh do người dân tự làm bằng những thanh sắt cũ, bắc từng đoạn qua con suối lớn, nối liền 2 khu dân cư của thôn hàng chục năm nay. Mặt cầu rất hẹp, không có lan can, rất nguy hiểm cho người và xe khi qua cầu, nhất là các em học sinh phải ngày ngày đi qua cây cầu này để đến trường.

 


Theo phản ánh của người dân, đã có nhiều trường hợp cả người và xe bị rơi xuống suối, nhiều nhất là vào ban đêm. Ngoài ra, vào mùa mưa, nước lũ đổ về ngập cầu, khiến người dân nơi đây phải đi đường vòng hơn 10km để làm rẫy bên kia suối. Người dân thôn Tân Lập đang mơ ước có được một cây cầu kiên cố hơn, để không phải nơm nớp lo sợ mỗi khi phải đi qua cây cầu này.


Vân Hằng