07:04, 21/04/2014

Món quà nhỏ, tấm lòng lớn

Đều đặn 30 năm nay, hàng tháng ông Nguyễn Phúc Nạp, 86 tuổi, trú tổ 14, thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang vẫn dành dụm từ đồng lương hưu ít ỏi của mình để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đều đặn 30 năm nay, hàng tháng ông Nguyễn Phúc Nạp, 86 tuổi, trú tổ 14, thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang vẫn dành dụm từ đồng lương hưu ít ỏi của mình để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.


Ông Nạp quê ở Huế, nhập ngũ năm 1945, trưởng thành từ y tá rồi lên y sĩ và bác sĩ. Suốt 2 cuộc chiến tranh, phần lớn thời gian ông ở chiến trường Khu 5, Khu 6 rồi hai lần theo quân tình nguyện sang Lào. Năm 1975, sau khi tham gia giải phóng Sài Gòn, bác sĩ Nguyễn Phúc Nạp đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Quân y tại Trạm 6 ở Dục Mỹ, Ninh Hòa. Năm 1976, ông Nạp chuyển ngành với quân hàm thượng úy, về làm Chủ nhiệm Khoa Nội, Bệnh viện Cam Ranh. Năm 1983, ông Nạp nghỉ hưu.

 

Bác Nguyễn Phúc Nạp đến ủng hộ Quỹ hộp thư từ thiện của Báo Khánh Hòa.
Bác Nguyễn Phúc Nạp đến ủng hộ Quỹ hộp thư từ thiện của Báo Khánh Hòa.


Hàng ngày nghe đài, đọc báo, thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn, ông day dứt trong lòng nên đã  bàn với vợ mỗi tháng trích một ít từ lương hưu giúp những mảnh đời bất hạnh. Công việc của ông Nạp bắt đầu từ năm 1984, đến nay vừa tròn 30 năm, đã có 360 người ở khắp cả nước được nhận những món quà tình nghĩa của ông. Ông Nạp tâm sự: “Từ ngày đến Nha Trang cư trú (năm 2008), hàng tháng tôi trích 200.000 đồng gửi Quỹ từ thiện của Báo Khánh Hòa để giúp đỡ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gia cảnh éo le, bệnh tật.... Trường hợp nào quá thương tâm thì dùng “quỹ dự phòng” gửi riêng”.


Không riêng ông Nạp, thời gian qua, Quỹ hộp thư từ thiện của Báo Khánh Hòa nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, đặc biệt là các cán bộ hưu trí. Những tấm lòng ấy thật đáng trân trọng.


Nguyễn Xuân