03:01, 10/01/2013

Lừa cả bạn để bán xáo tam phân giả

Gần đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng thường xuyên đăng tải thông tin về cây xáo tam phân (còn được gọi là “thần dược”) có tác dụng chữa được bệnh ung thư, bệnh gan.

Gần đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng thường xuyên đăng tải thông tin về cây xáo tam phân (còn được gọi là “thần dược”) có tác dụng chữa được bệnh ung thư, bệnh gan. Tuy nhiên, một số người đã lợi dụng về giá trị của loại cây quý này để “hét” giá cao ngất ngưởng từ 800 ngàn đến hơn 1 triệu đồng/kg. Thậm chí vì quá ham lời nên họ đã đánh mất chữ “tâm”, chữ “tín” của mình để trộn xáo tam phân giả vào, hòng để lừa người mua cho dù người đó có quen biết...

Cẩn thận khi mua “thần dược” bị mốc hoặc bị trộn các loại cây khác


Cô bạn thân tên T khoe với tôi rằng: cô được một người bạn làm cùng công ty trước đây tên L giới thiệu bên phía chồng của chị này ở Ninh Hòa tự đi đào xáo tam phân nên đảm bảo là cây thuốc thật 100%. Nếu có mua thì chị ấy bán với giá hữu nghị 800 ngàn đồng/kg. Nghe T thật thà mách thế, tôi liền nhờ cô ấy mua giùm 1 kg để dùng vì hiện tại đi lùng mua “thần dược” thật rất khó.


Ngày 2-1, sau khi nhận “thần dược” và gửi tiền cho T, tôi đem đến cơ quan nhờ anh bạn đồng nghiệp sành nhận dạng về xáo tam phân. Qua kiểm chứng anh bạn tôi thốt lên rằng: “Chị mua xáo tam phân giả rồi…”. Bức xúc vì mua trúng xáo tam phân giả, tôi gặp T kể lại sự việc và muốn trả lại thuốc cho L. Nghe tôi nói, T ngớ người vì nghĩ L chơi thân trong nhóm nên rất tin tưởng chị ta.


Sau đó, T gọi cho L và viện một lý do tế nhị để trả lại thuốc nhưng L không những từ chối trả lại tiền mà còn khăng khăng khẳng định “thần dược” của chị ta bán bảo đảm là thật. Sau một hồi quanh co với tôi, cuối cùng L cũng lộ ra bên phía chồng chị ta không có ai đi đào loại cây này và L chỉ bán giùm cho người khác.


Sợ T biết trò lừa đảo của mình nên L còn đổ thừa cho tôi khi mang thuốc về nhà chắc gì đã là thuốc của chị ta bán? Để tìm ra sự thật vạch trần trò lừa đảo của L nhằm cảnh báo cho những người nhẹ dạ, tôi đã tìm gặp chị X – người cũng chơi trong nhóm với L. Chị X cho biết: nghĩ là bạn chới với L từ nhiều năm nay nên khi nghe L giới thiệu chị đã tin và đặt mua 1 kg với giá 800 ngàn đồng. Khi L giao “thần dược” cho chị còn dặn thuốc hơi mốc nên về sắc uống nhanh chứ không thuốc sẽ bị hỏng. Ban đầu, khi nhận thuốc về, chị X cũng đã nghi ngờ nhưng khi nghe tôi phản ánh lại, chị X mới thật sự tin là mình cũng bị lừa…


Tuy nhiên, để biết chính xác xáo tam phân mà tôi và chị X mua từ L có đúng là “thần dược” hay không, ngày 5-1, tôi đã mày mò ra tận xã Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) để gặp ông Lương Sinh (người đầu tiên phát hiện cây “thần dược” ở Ninh Vân như báo chí đã thông tin) và nhờ ông Sinh kiểm chứng thuốc mà tôi đã mua. Sau khi phân tích, ông Sinh khẳng định: “Có khoảng từ 20-30% cây thuốc khác (chưa kể có nhiều loại cây bị băm vụn) được trộn trong xáo tam phân mà L đã bán cho tôi, ngoài ra, thuốc còn bị mốc”. Ông Sinh khuyên tôi không nên uống xáo tam phân bị mốc cũng như có trộn lẫn cây khác vì có thể sẽ gây ngộ độc, nguy cơ tử vong cao. Theo lời ông Sinh, không phải ai cũng dùng “thần dược” này để chữa bệnh theo cách riêng của mình được, nếu không hậu quả sẽ khó lường.


Do đó, tôi cũng như chị X đành mất tiền còn hơn là giữ lại “thần dược” giả để uống và rất may chúng tôi đã phát hiện sớm.


Qua sự việc trên cho thấy, chúng ta cần phải sáng suốt khi mua xáo tam phân không rõ nguồn gốc và đặc biệt, khi mua loại cây này qua người quen, bạn bè… cũng cần có sự kiểm chứng và tư vấn của người có chuyên môn để đảm bảo sức khỏe cho chính mình cũng như cho người khác.


HÀ LÊ