08:11, 06/11/2012

Cần sớm di dời các chợ lấn chiếm lòng, lề đường

Vừa qua, đọc bài “Họp chợ ở lòng, lề đường” đăng trên báo Khánh Hòa ngày 10-10-2012, chúng tôi, những cư dân ở đường Trần Quốc Toản, phường Vạn Thắng (Nha Trang) hết sức đồng tình, ủng hộ.

Vừa qua, đọc bài “Họp chợ ở lòng, lề đường” đăng trên báo Khánh Hòa ngày 10-10-2012, chúng tôi, những cư dân ở đường Trần Quốc Toản, phường Vạn Thắng (Nha Trang) hết sức đồng tình, ủng hộ. Bài báo đã phản ánh rất sát thực tế và nỗi khắc khoải của các cư dân sống ở những khu vực mà lòng, lề đường đã bị lấy làm chỗ họp chợ. Hàng ngày, chúng tôi phải chịu đựng sự nhếch nhác, bừa bộn, lưu thông bị tắc nghẽn, phải hít thở không khí ô nhiễm, tanh hôi từ các loại hàng hóa thực phẩm bày bán tại chợ Minh Châu (Trần Quốc Toản). Điều này khiến chúng tôi vô cùng bức xúc. Không lẽ người dân sống ngay tại trung tâm thành phố  mà cứ mãi phải chịu đựng hậu quả từ những hành vi vi phạm pháp luật thế này sao?

Qua bài báo, chúng tôi xin kiến nghị một số vấn đề sau:

- Các cơ quan có thẩm quyền nên có kế hoạch, sớm tách những chợ như thế này ra khỏi khu dân cư; vận động những người buôn bán nhỏ lẻ đến buôn bán tại các khu chợ tập trung và tạo điều kiện cho họ buôn bán ổn định.

- Riêng với đường Trần Quốc Toản, có rất nhiều sạp thịt, cá, hải sản bốc mùi, đề nghị sớm di dời về các khu vực chợ tập trung. Ngoài ra, nếu cơ quan Hội Nhà báo, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học nghệ thuật mở cổng ra phía đường này thì cũng góp phần tạo mặt tiền sạch sẽ hơn.

Một số người dân đường Trần Quốc Toản