05:06, 15/06/2010

Nỗi lo mùa World Cup

Tôi có chị bạn là một doanh nhân thành đạt. Tuần vừa rồi gặp chị, chị không giấu được nỗi buồn khi kể cho tôi nghe chuyện em trai chị - một thanh niên 27 tuổi, có việc làm ổn định - chỉ vì mê cá độ đá banh mà phải “cắm” con xe Airblade vào tiệm cầm đồ.

Tôi có chị bạn là một doanh nhân thành đạt. Tuần vừa rồi gặp chị, chị không giấu được nỗi buồn khi kể cho tôi nghe chuyện em trai chị - một thanh niên 27 tuổi, có việc làm ổn định - chỉ vì mê cá độ đá banh mà phải “cắm” con xe Airblade vào tiệm cầm đồ. Đây là chiếc xe mà chị vừa mua tặng cậu em trước đó một tháng nhân dịp sinh nhật. Vẫn biết là thỉnh thoảng cậu em vẫn chơi trò “đỏ đen” này nhưng chị không ngờ chỉ sau một đêm khi trái bóng World Cup lăn, cậu em chị đã thua cháy túi, sẵn sàng cầm cả xe máy mà không nghĩ tới hậu quả. Chưa hết, cậu em còn làm khổ cả gia đình chị khi vừa gây áp lực đòi bố mẹ phải cho tiền chuộc xe vừa tìm mọi cách để có tiền nướng vào những trận độ đá banh diễn ra mỗi ngày.

Hậu quả của trò cá độ đá banh là nhiều tài sản có giá trị phải vào tiệm cầm đồ
Nhiều gia đình cũng có chung nỗi lo như chị bạn tôi trong mùa World Cup. Thời buổi hiện đại, các nhà cái nhan nhản làm ăn như “nấm mọc sau mưa” nên các con nghiện của trò cá độ cũng tranh thủ “làm ăn”, ghi độ nhiều nơi để mong gỡ gạc. Khổ nhất là những phụ huynh có con đang thi đại học. Mùa trái bóng lăn, có sĩ tử chẳng lo ôn thi mà cứ chăm chăm vào những trận cầu rồi ăn theo cá độ. Ngay ở khu vực Trường Đại học Nha Trang, nhiều dịch vụ cá độ sẵn sàng cho sinh viên… ghi độ thiếu nợ. Nhiều sinh viên không lo học hành trong mùa thi mà cứ vùi đầu vào… World Cup, sẵn sàng lấy tiền đóng học phí của bố mẹ ở quê gửi vào để cá độ. Cách đây hai năm, có sinh viên đã phải “xộ khám” vì cá độ đá banh, thua sạch túi nên làm liều, trở thành kẻ trộm trong nháy mắt. Có sinh viên nhà có điều kiện hơn thì “tích cực” xin bố mẹ “chi viện” với lý do học thêm này nọ nhưng thực tế lại dùng tiền để cá độ. Trong những phi vụ này, chỉ nhà cái là có lợi. Đây cũng là mùa làm ăn của các dịch vụ cầm đồ. Đến tiệm cầm đồ mùa này dễ thấy các “con nghiện” cá độ “cắm” đủ thứ vào đây: xe máy, ti vi, đồng hồ…

Mùa World Cup cũng là mùa “làm ăn” của các loại tội phạm. Nhà anh bạn tôi tuần vừa rồi đã bị trộm vào “khoắng” mất điện thoại di động, lap top… chỉ vì quên không đóng cửa sổ khi xem trong trận cuối lúc gần sáng. Đây là thời điểm thuận lợi để các “đạo chích” ra tay. Cứ vào tầm từ tối đến khuya, các đối tượng này thường “đi dạo”, thấy nhà nào sơ hở thì trộm cắp. Vì thế, trong mùa World Cup cần phải nâng cao cảnh giác với loại tội phạm này. Nhiều “con nghiện” cá độ bị thua sạch túi rất dễ làm liều, hành vi của chúng ngày càng liều lĩnh và thủ đoạn, chỉ cần sơ sẩy một chút là tài sản có giá trị sẽ… “không cánh mà bay”.

Nói chung, cứ tới mùa World Cup là có nhiều chuyện vừa vui vừa lo. Với những người yêu thể thao thật sự, nỗi lo mùa World Cup là không đủ sức khỏe để có thể theo dõi hết các trận đấu. Mới chỉ có vài ngày bóng lăn mà nhiều người đã thấy “đuối” khi trong một đêm thưởng thức đến 3 trận đấu. Nhất là giới công chức, nhiều khi mê xem World Cup mà ngày hôm sau đi làm thấy mệt mỏi hẳn vì phải thức khuya, dậy sớm. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe cho bản thân trong mùa World Cup cũng là điều quan trọng. Trong thời gian “ăn ngủ cùng bóng đá”, các “tín đồ” của môn thể thao này nên cân đối thời gian làm việc, nghỉ ngơi và theo dõi World Cup để làm sao khi kết thúc mùa bóng lăn, bạn vẫn có đủ sức khỏe để làm việc, không bị stress, lo lắng giải quyết những hậu quả do những trò đỏ đen mang đến.

QUỐC THẮNG