Hai ông sếp trưởng và phó của một phòng nói chuyện với nhau: ..
Hai ông sếp trưởng và phó của một phòng nói chuyện với nhau:
- Mình thích con bé nhân viên mới, nhưng nó trẻ quá. Muốn “hoa lá” với nó một chút nhưng khổ nỗi nó cứ gọi mình là chú, xưng con.
- Thế là anh gặp may đấy, cứ kiên trì vào. Tôi còn thích nó kêu mình là “bố” cơ.
- Cậu mỉa mình đấy à?
- Sao lại mỉa. Nếu xưng anh, kêu em thì thiên hạ người ta chú ý, làm ăn gì được. Nhưng nói: “Cho bố (hoặc chú) thơm cái nào!”, chẳng lẽ nó không cho?!
S.T
![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)
