10:05, 13/05/2022

Khi phố hoa đã đơm màu

Thú thật tôi có rất nhiều cảm xúc khi được biết dọc con đường Hoàng Văn Thụ ở Nha Trang mới sửa sang vỉa hè đã xuất hiện đôi hàng sấu. Với mọi người, ai cũng nghĩ những hàng sấu xanh um bốn mùa trên những con phố Hà Nội như Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du… và nay Nha Trang đang xanh dần tán sấu trong những mùa tới.

Thú thật tôi có rất nhiều cảm xúc khi được biết dọc con đường Hoàng Văn Thụ ở Nha Trang mới sửa sang vỉa hè đã xuất hiện đôi hàng sấu. Với mọi người, ai cũng nghĩ những hàng sấu xanh um bốn mùa trên những con phố Hà Nội như Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du… và nay Nha Trang đang xanh dần tán sấu trong những mùa tới.


Ngẫm ra Nha Trang những năm gần đây khi chỉnh trang phố phường đã chú ý đến những hàng cây hai bên đường và đang hình thành mỗi con đường theo từng chủng loại cây xanh. Nếu như thập niên trước rộ trồng đại trà hoa sữa hay một số cây khác thiếu bản sắc thì nay đã tinh tế hơn, trồng các loại cây mới có sắc hoa ấn tượng.


Cùng với đường Trần Phú nơi từ lâu đã thành công viên ven biển đẹp, đầy tinh tế với những hàng dừa, dương, bàng, tra, chúng ta thấy những con đường trong phố đã có những hàng cây ấn tượng như: đường Lý Tự Trọng rợp xanh cây dầu sao nhỏ; đường Lý Thánh Tôn rủ vàng bóng muồng; đường Yersin có hàng dầu sao đỏ; đường Pasteur với phượng và điệp vàng; đường Hoàng Hoa Thám có hàng kèn hồng và kèn vàng… làm cho phố vừa xanh vừa rực sắc màu của hoa theo mùa. Chắc chắn rằng qua đôi mùa mưa nắng nữa, Nha Trang sẽ bừng lên những hàng cây mới tươi xanh và rực rỡ với nụ hoa chứa chan cảm xúc.


Trồng hoa theo phố là nét rất tinh tế của những nhà quy hoạch đô thị, chúng ta thấy các khu mới khi đường sá hoàn chỉnh, vỉa hè thoáng đãng thì rõ ràng những hàng cây luôn là điểm nhấn. Rất tiếc chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều mùa để trồng những loại cây đặc hữu miền nhiệt đới để tô điểm cho thành phố.


Chưa bao giờ con người thấy yêu thiên nhiên, đặc biệt cây xanh đô thị như hôm nay. Người ta không khoe những tòa nhà mà thường mê hoặc  trước những loài cây nở hoa suốt bốn mùa. Bởi thế hãy coi việc trồng cây - hoa trên phố là điều hết sức quan trọng  góp phần cho cuộc sống con người thêm vui, hồn nhiên yêu đời hơn. Những rặng cây nở hoa theo mùa thực sự là điều hạnh phúc cho mọi người và không gì hơn chính con người trồng các hàng cây trên phố cho mình.       

                                         
Dương Trang Hương