10:07, 06/07/2021

Một mùa hè thật khác…

Mùa hè năm nay là một mùa hè đặc biệt trong dòng ký ức của các học sinh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm học kết thúc trong vội vã và lặng lẽ. Con tôi và các bạn đang trải qua một mùa hè thật khác…

Mùa hè năm nay là một mùa hè đặc biệt trong dòng ký ức của các học sinh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm học kết thúc trong vội vã và lặng lẽ. Con tôi và các bạn đang trải qua một mùa hè thật khác…

 

Tôi chọn cách dạy con làm việc nhà trong mùa hè đặc biệt này.

Tôi chọn cách dạy con làm việc nhà trong mùa hè đặc biệt này.


Mùa hè thường là khoảng thời gian để các con tham gia các lớp năng khiếu, hoạt động trải nghiệm. Thế nhưng, năm nay mọi thứ dường như “đóng băng”, chỉ ở nhà là chính. Với các em nhỏ mầm non, mọi năm, trường vẫn tổ chức học hè vì phụ huynh còn phải đi làm. Năm nay, các em cũng trải qua một kỳ nghỉ dài bên gia đình. Những gia đình xa quê, cứ đầu hè cả nhà lại rục rịch cho chuyến du lịch về thăm ông bà và họ hàng. Đây cũng là dịp để các con trải nghiệm cuộc sống ở quê, được tận mắt nhìn thấy cánh đồng lúa xanh rì hay những con gà, con vịt mà ngày thường chỉ thấy qua tivi. Còn năm nay, vì dịch bệnh không thể di chuyển xa, không thể về quê tắm biển, lội ruộng. Điều ấy sẽ làm các con thấy nhớ, nhưng vì an toàn cho mình và cả cộng đồng nên cũng đành “ai ở đâu ở yên đấy”.


Để những ngày hè diễn ra thật vui, cũng như tôi, nhiều phụ huynh khác tìm cách “bày trò” cho con trẻ. Nhiều gia đình xem đây là thời gian để gắn kết gia đình. Tôi chọn cách dạy con làm những công việc nhà như: Rửa chén, quét nhà, lau nhà, phụ mẹ nấu ăn. Con gái tôi thích thú với những việc mẹ chỉ, mỗi ngày đều giành về mình phần việc vừa sức. Bạn tôi kể, cậu con trai lớn hè này đã biết phụ mẹ chăm em, nấu những món đơn giản cho em khi mẹ không có nhà. Lướt facebook, tôi còn thấy có cả một trang tổ chức cuộc thi ảnh các con phụ ba mẹ việc nhà. Vào phần bình luận, nhìn những hình ảnh đáng yêu của các bé trai, bé gái đang hăng say làm việc, tôi thấy thật vui. Các con vừa làm vừa được rèn luyện kỹ năng sống ngay chính trong ngôi nhà thân yêu.


Tận dụng sân thượng làm vườn, nhiều phụ huynh lại dạy con cách tưới nước, chăm sóc cây. Trẻ được kết nối với thiên nhiên, với vườn cây hoa lá sẽ biết yêu thiên nhiên, ý thức về môi trường xanh, sạch, đẹp. Con trẻ còn có thời gian để đọc những quyển sách yêu thích. Đây cũng là dịp để ba mẹ chỉ dạy con nhiều điều hay, kiến thức bổ ích. Ban ngày, con gái tôi học tiếng Anh cùng ba. Buổi tối, con lại cùng mẹ học đánh văn bản trên máy tính, làm quen dần với bàn phím. Vừa học vừa ôn kiến thức, lại vừa được trải nghiệm những điều mới mẻ nên mùa hè dù chỉ ở nhà nhưng không hề buồn tẻ. Không chỉ vậy, mùa hè đặc biệt này cũng là cơ hội để gia đình quây quần bên nhau, sẻ chia, lắng nghe những điều các con muốn. Sống chậm lại một chút để hiểu nhau hơn.  


Một mùa hè thật khác, thật đặc biệt nhưng cũng đầy cảm xúc. Chỉ mong dịch bệnh qua mau để các con có một năm học mới đầy niềm vui. Để rồi, hè năm sau, trẻ em lại được tung tăng vui đùa khắp nơi, được sống những ngày hè yên bình, đầy kỷ niệm…


HÒA TRANG