04:03, 13/03/2021

Mất xe

Anh Tư vui lắm khi mua được chiếc xe mới để chạy xe thồ.


Anh kể cách đây nửa tháng, trong lúc chở một chị vào hẻm, đồ đạc lỉnh kỉnh, anh phụ xách vào nhà. Khi đi ra thì chiếc xe bị trộm mất. Anh nhớ đã khóa xe kỹ rồi nhưng vẫn bị kẻ gian lấy cắp.

Anh Tư vui lắm khi mua được chiếc xe mới để chạy xe thồ.


Anh kể cách đây nửa tháng, trong lúc chở một chị vào hẻm, đồ đạc lỉnh kỉnh, anh phụ xách vào nhà. Khi đi ra thì chiếc xe bị trộm mất. Anh nhớ đã khóa xe kỹ rồi nhưng vẫn bị kẻ gian lấy cắp.


Anh buồn lắm, buổi sáng ra ngã sáu, chỗ mấy bữa đậu xe với mấy bạn xe thồ. Ở đó, anh kể chuyện này, chuyện nọ... Tụi bạn có khách kêu chở đi, còn anh thì ngồi chồm hổm một mình đến trưa, nơi ngày nào anh cũng dựng xe chờ khách ở đó..


Biết tin, cô Sáu ở Bến Lức, cô của anh gọi điện thoại hỏi thăm địa chỉ bưu điện gửi cho anh 400.000 đồng; bà dì ở Hà Nội gửi qua tài khoản cho anh 1 triệu đồng; bạn học họp lớp cuối năm góp người này 100.000 đồng, người kia 50.000 đồng, tổng cộng được 4 triệu 800.000 đồng. Mấy bạn xe thồ ở ngã sáu, người góp 50.000 đồng, 70.000 đồng. Chủ quán cà phê Tuấn Ngọc gửi anh 300.000 đồng, chị bán bánh mì ở ngã sáu gửi 200.000 đồng…


Anh mừng lắm, cộng với tiền để dành, anh mua được chiếc xe Wave Alpha. Sáng nay, anh ra chạy xe thồ. Anh nói rất vui và cảm ơn nhiều người đã giúp anh những lúc khó khăn này...


- Anh Tư, có khách kêu xe thồ kìa, đi không?


- Dạ, đi liền, đi liền...


Nguyễn Thanh Tâm