11:03, 18/03/2016

Tình chị em

Ba mẹ ly hôn. Hai chị em đứa 8 tuổi, đứa 5 tuổi ở với bà nội già yếu.

Ba mẹ ly hôn. Hai chị em đứa 8 tuổi, đứa 5 tuổi ở với bà nội già yếu.


Một buổi sáng, đứa em nói: “Chị ơi! em đói lắm”. Đứa chị tìm mãi mới thấy tờ 2.000 đồng đã nhàu nát rồi chạy vù đi. Khi về, nó đưa cái bánh tráng cho em: “Ăn tạm đi, lát nữa bán đống vỏ lon này, chị sẽ mua cơm cho em”. Đứa em nói: “Chị ăn với em, chị không ăn thì em cũng không ăn”. “Vậy em chờ chị nhé”. Đứa chị mang bao vỏ lon đi, lát sau cầm về hai hộp cơm, vui vẻ nói: “Cơm từ thiện người ta cho, chị em mình cùng ăn”.


Đứa em cười tít mắt: “Ngày hôm nay gặp may chị nhỉ?”. Mắt đứa chị sáng lên: “Bắt đầu từ ngày mai chị sẽ đi lấy cơm từ thiện về ba bà cháu cùng ăn, còn tiền bán nhôm nhựa dành để mua giấy bút đi học lớp học tình thương”. Đứa em cười, khoe hàng răng sún.


Hoàng Nam