09:12, 02/12/2022

Giấu…

- Còn hơn tháng nữa đến Tết, nhanh quá ông ạ!

 

- Còn hơn tháng nữa đến Tết, nhanh quá ông ạ!


- Thời gian trôi vèo vèo, thời giá cũng tăng vèo vèo. Bó rau con cá gì cũng tăng giá, bà mama tổng quản ở nhà mỗi lần đi chợ là than thở nghe phát mệt à…


- Thì cũng phải liệu cơm gắp mắm thôi ông. Ông lo mà cày để đưa tiền cho vợ sắm Tết, đừng có giữ làm quỹ đen quỹ đỏ rồi banh bóng, thua độ này nọ là coi chừng mất Tết luôn đó!


- Ông tưởng giấu tiền mấy bà vợ dễ lắm hả? Khó thế mà ông cũng nghĩ ra!


- Tiền giấu dễ mà, có nhiều cái lớn hơn mà người ta còn giấu được nữa là. Ông không thấy vừa rồi ở Cam Ranh người ta phát hiện ra hàng trăm khối cát bị tẩu tán kia kìa. Khó thế mà họ cũng làm được!


- Gần 400m3 chứ ít gì. Nhiều vậy mà lúc cát tặc khai thác cơ quan chức năng sao không phát hiện ra nhỉ?


- Phát hiện ra được thì nói làm gì, giờ cát tặc cũng lộng hành và tinh vi lắm! Trong khi lực lượng mình lại mỏng, kiểm tra chỗ này thì cát tặc làm chỗ khác, lén lút đủ trò…


- Thì cũng phải có biện pháp gì quyết liệt hơn chứ ông? Như chỗ cát giấu vừa rồi ấy, may mà cơ quan chức năng phát hiện lấy lại, chứ không thì biết tìm ở đâu?


- Khó thế mà ông cũng hỏi được, tôi chịu!!!


BẢO BẢO