11:03, 19/03/2021

Mong…

- Hi vọng hè này thành phố mình sẽ đón khách đông vui trở lại ông nhỉ? Tui thèm được thấy cảnh các khách sạn sáng đèn, khách du lịch nhộn nhịp trên phố…

- Hi vọng hè này thành phố mình sẽ đón khách đông vui trở lại ông nhỉ? Tui thèm được thấy cảnh các khách sạn sáng đèn, khách du lịch nhộn nhịp trên phố…

- Tui nghe nói sắp tới nước mình sẽ thực hiện chính sách hộ chiếu vắc xin, sẽ mở lại đường bay quốc tế, cộng với tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt, chắc chắn là du lịch sẽ khởi động trở lại…

- Khánh Hòa cũng sẽ chi 100 tỷ đồng để mua vắc xin tiêm cho người dân miễn phí đấy ông ạ! Người dân an toàn, làm du lịch an toàn, khách đến an toàn, vậy là vui quá vui…


- Này này, vui thôi đừng vui quá nhé! Làm gì thì làm vẫn cứ 5K, đừng chủ quan có vắc xin rồi thì không sợ gì, cô nào chứ Cô Vi thì cứ phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ!


- Đúng vậy! Tui mong đến tháng 6 để được tiêm vắc xin rồi được tung tăng đây đó. Nhưng mà chuyện đó để sau, bây giờ tui với ông làm chuyến ra Ninh Hòa mua hành, tỏi ủng hộ bà con đi nè…


- Ủa lại phải giải cứu hả ông? Tuần trước giải cứu bưởi Khánh Vĩnh, tuần này giải cứu hành, tỏi Ninh Hòa, sao cái điệp khúc được mùa mất giá cứ đeo đẳng bà con nông dân mãi thế…


- Thôi chuyện đầu ra đầu vào gì đấy để các bác chức năng lo. Năm nào chả thế mà ông cứ thắc mắc, nhà tui quanh năm mua ủng hộ, giải cứu dưa hấu, bưởi, cá mú… quen rồi ông ạ!!!


BẢO BẢO