05:05, 20/05/2017

Khó!

- Có tin này hay nè, facebook bị phạt 122 triệu đô vì tội nói dối về việc mua lại ứng dụng nhắn tin WhatsApp gì đó. Thấy chưa, công nghệ hiện đại, đến cả mạng xã hội che giấu thông tin cũng có ngày bị lộ. Ông cứ phải coi chừng, không nên nói dối vợ, có ngày cũng bị phạt hết tiền trong thẻ…

- Có tin này hay nè, facebook bị phạt 122 triệu đô vì tội nói dối về việc mua lại ứng dụng nhắn tin WhatsApp gì đó. Thấy chưa, công nghệ hiện đại, đến cả mạng xã hội che giấu thông tin cũng có ngày bị lộ. Ông cứ phải coi chừng, không nên nói dối vợ, có ngày cũng bị phạt hết tiền trong thẻ…


- Dạo này quan tâm đến công nghệ thông tin nhỉ? Hôm nọ có vụ hacker làm cho các máy tính bị nhiễm độc vi rút để khóa dữ liệu và quyền truy cập, tui cứ lo mình bị “hắc”, không có tiền chuộc thì chết, bao nhiêu bí mật đời tư tui để trong máy chẳng may bị rò rỉ ra ngoài là tiêu!

- Ha ha, cũng biết sợ à? Nghĩ cũng lạ, thời buổi công nghệ thông tin, con người phụ thuộc vào máy móc quá có cái hay, có cái không hay. Như giờ nhậu với ông, tui còn nói chuyện tầm phào được; tí nữa về nhà mỗi người một máy, vợ chồng con cái có ai nói với ai câu nào đâu, đến chán!


- Tình hình chung. Nhưng mà cũng có cái hay chứ, mạng ảo nhưng khối chuyện thật được phát hiện. Chẳng hạn như vụ người cha nuôi 2 đứa con bị teo não bỗng dưng nổi tiếng sau một đêm thi hát, lấy hết nước mắt của khán giả khi tâm sự chuyện bị vợ bỏ lúc sinh con tật nguyền; trên phây - búc rần rần chuyện của ảnh, ba cha con được người ta cho tiền quá trời. Giờ cư dân mạng lại phát hiện ảnh nói dối, lấy hoàn cảnh ra để mong thiên hạ rủ lòng thương. Câu chuyện dễ làm người ta hoang mang, cảm thấy lòng tốt của mình bị lợi dụng…


- Thế thì ông tạm đóng phây, đừng đọc nữa để khỏi hoang mang! Thế mới thấy, đâu có chuyện gì giấu diếm được lâu, sự thật vẫn là sự thật. Theo tui, sau này đi làm từ thiện hay giúp một ai đó, cần phải xác minh thật kỹ, nhiều khi cảm tính quá cũng không tốt…


- Chính xác. Đúng là làm điều tốt đôi khi cũng khó thật!


BẢO BẢO