Mấy năm gần đây, có một sân chơi rất thú vị, đậm chất làng quê đó là ngày hội thả diều ở xã Diên Điền. Ở sân chơi này, trên cánh đồng gặt xong, những người yêu diều, từ người lớn chơi chuyên nghiệp với các con diều khổng lồ: Cá voi, bạch tuộc, rồng, chim, cá... bay trên tầng cao cho đến các em nhỏ thả những cánh diều lá xinh xắn, tất cả cùng hòa vào bầu trời mùa hạ những ước mơ khát vọng của cuộc sống bình an, tươi vui.
Được biết, đứng ra tổ chức ngày hội thả diều rực rỡ, sôi động này ở cánh đồng quê hương thơm lừng mùi rạ khô là một nhóm tình nguyện có tên Cộng đồng Diên Khánh. Đây là nhóm tập hợp những bạn trẻ ở Diên Khánh (cũ) chuyên làm các chương trình vì cộng đồng, đặc biệt cho tuổi thơ như: Ngày hội thả diều, đêm hội trăng rằm Trung thu và các chương trình có tính chất thiện nguyện. Bạn Trần Hữu Phúc - thành viên chủ chốt của nhóm cho biết, các bạn trong cộng đồng không nhiều nhưng rất nhiệt tình, hết mình vì phong trào từ thiện, đặc biệt là vì tuổi thơ. Cộng đồng có lập Fanpage, thu hút rất đông người xem để truyền thông sự kiện của mình tổ chức. Điều đáng nói, nhóm rất có uy tín nên được mạnh thường quân ở địa phương và nơi khác ủng hộ. Chính vì thế, nhóm tổ chức rất thành công ngày hội thả diều hay đêm hội trăng rằm Trung thu.
![]() |
| Một góc bầu trời của Lễ hội thả diều tại cánh đồng xã Diên Điền. |
Trở lại với sân chơi mùa hạ rất thi vị này ở cánh đồng Diên Điền. Anh Tiến - một thành viên hỗ trợ của Cộng đồng Diên Khánh kể, nhóm chuẩn bị kế hoạch theo mùa vụ xuân hè, chờ cho nông dân gặt lúa xong để lấy cánh đồng làm sân chơi. Họ mua lại những cuộn rơm khô để làm đạo cụ xếp hình, mời những người thả diều chuyên nghiệp ở khắp miền đất nước như: TP. Hồ Chí Minh, Huế, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết... về tham dự. Phần lớn đều tình nguyện nên kinh phí chủ yếu để tổ chức hay làm quà tặng cho các em tham gia chơi.
Và đó đúng là sân chơi mùa hạ đậm chất làng quê. Trên cánh đồng chỉ còn gốc rạ, hàng trăm cánh diều lớn nhỏ tung bay trên bầu trời. Dưới cánh đồng, trẻ em tung tăng thả diều, nhìn ngắm, leo trèo lên đụn rơm xếp tròn. Ở đó còn có nhiều sân chơi mang màu sắc dân gian như: Bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập lon, vượt đuổi chướng ngại vật... Tiếng cười rộn rã của tuổi thơ vang khắp cánh đồng, lan theo gió bay xa. Sân chơi của các bạn nhỏ chỉ có vậy thôi mà kỳ diệu đến thế. Đó chính là tấm lòng yêu thương hết mình của nhóm Cộng đồng Diên Khánh.
MY ANH






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin