11:06, 18/06/2021

Kenvin De Bruyne linh hồn trong lối chơi Bỉ

Vào sân trên ghế dự bị, thế nhưng với đẳng cấp của một ngôi sao Kenvin De Bruyne đã giúp tuyển Bỉ từ một đội bóng đang chơi rời rạc trước đối thủ Đan Mạch (trận đấu diễn ra lúc 23 giờ, giờ Việt Nam) trở về với chính mình, qua đó có trận thắng thứ 2 liên tiếp giành vé vào vòng 1/16 ở bảng B.
 

Vào sân trên ghế dự bị, thế nhưng với đẳng cấp của một ngôi sao Kenvin De Bruyne đã giúp tuyển Bỉ từ một đội bóng đang chơi rời rạc trước đối thủ Đan Mạch (trận đấu diễn ra lúc 23 giờ, giờ Việt Nam) trở về với chính mình, qua đó có trận thắng thứ 2 liên tiếp giành vé vào vòng 1/16 ở bảng B.

 

De Bruyne với màn trở lại ấn tượng trong trận đầu tiên ra EURO 2020 sau chấn thương
De Bruyne với màn trở lại ấn tượng trong trận đầu tiên ra EURO 2020 sau chấn thương (Nguồn:uefa.com)
 
Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, tuyển Đan Mạch nhập cuộc với một sức mạnh tinh thần tuyệt vời. Các học trò của HLV K.Hjulmand ra sân chơi bóng, họ chạy, chuyền, sút mạnh mẽ như để tôn vinh cầu thủ Christian Eriksen đã chiến thắng thần chết, giành giật lại sự sống và sự ủng hộ nhiệt tình của hàng nghìn khán giả nhà. Chính sự hưng phấn và khí thế ấy đã giúp tiền đạo Yussuf Poulen đang chơi cho câu lạc bộ RB Leipzig (Bundesliga) của tuyển Đan Mạch có bàn thắng mở tỷ số nhanh nhất kỳ EURO 2020 này chỉ sau 1 phút 39 giây và nhanh thứ hai sau pha lập công của Dimitri Kirichenko (tuyển Nga) được thực hiện ở 1 phút 7 giây trong trận đấu giữa Nga với Hy Lạp tại EURO 2004. Cả hiệp một trận đấu này là của người Đan Mạch, họ đã biến đội tuyển Bỉ từ đội bóng số 1 thế giới và có trận thắng tưng bừng 3-0 trước tuyển Nga đánh mất chính mình và chơi như một đội bóng tầm trung. Thế nhưng, mọi thứ đã đổi chiều khi HLV R.Martínez tung các ngôi sao hay nhất của mình vào sân, trong đó có Kenvin De Bruyne. 
 
Có lẽ, nếu Bỉ có thế trận tốt hơn ở hiệp một, ông R.Martínez hẳn sẽ chưa vội đưa De Bruyne, E. Hazard, Witsel những cầu thủ vẫn còn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, chưa thật sự sung sức. Và chính thời khắc ấy, sức mạnh tấn công của tuyển Bỉ đã được trở lại, họ chơi điềm tĩnh, chủ động và thanh thoát hơn trong các đường lên bóng với sự xuất hiện của De Bryne, một “nhạc trưởng” thực thục trên sân. Kể từ khi xuất hiện, với đẳng cấp ngôi sao, De Bruyne đã có 1 pha kiến tạo cho T.Hazard ghi bàn cân bằng tỷ số trận đấu và 1 bàn thắng ấn định chiến thắng ngược 2-1 cho tuyển Bỉ trước Đan Mạch. Sau trận đấu, Lukaku được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất, thế nhưng ai cũng biết rằng De Bruyne mới chính là linh hồn của trận đấu và tuyển Bỉ. Theo thống kê, trong 45 phút ra sân, De Bruyne đã có 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo thành bàn, 2 cú sút trúng đích, thành công 20 trong số 27 pha chuyền bóng cho đồng đội, 5 pha rê dắt thành công và thắng 5/6 lần tranh chấp tay đôi. De Bruyne cũng đã có 7 bàn thắng và 11 pha kiến tạo trong 12 trận đấu gần nhất trong màu áo tuyển quốc gia. Đây thực sự là màn ra mắt trở lại không thể tuyệt vời hơn trong màu áo tuyển quốc gia Bỉ của tiền vệ Manchester City, cầu thủ đã phải ôm nuối tiếc khi không thể cùng câu lạc bộ thi đấu trọn vẹn 90 phút ở Cup C1 vì dính chấn thương và phải nhìn đối thủ Chelsea đăng quang. Trên Twitter, một cổ động viên Bỉ đã viết “Trận đấu này thực sự là show diễn của De Bruyne, anh ấy là nghệ sỹ trên sân. Đẳng cấp”. Được biết, bàn thắng của De Bruyne vào lưới tuyển Đan Mạch là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ này ở một kỳ EURO mặc dù anh đã có bàn thắng tại World Cup 2014 và 2018.  
 
Tuyển Bỉ và De Bryne đã có trận đấu xuất sắc với cú lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch, thế nhưng với các chú lính chì Đan Mạch mà nói dù thất bại, nhưng họ đã có một trận đấu thăng hoa, đầy cống hiến và đáng để tự hào. Tuyển Đan Mạch đáng lẽ ra cũng có thể có được 1 điểm trong trận đấu này nếu như cú đánh đầu của tiền đạo M.Braithwaite không tìm đến điểm nối khung thành của tuyển Bỉ bay ra ngoài. Thế nhưng, trong bóng đá là vậy, bên cạnh các yếu tố về lối chơi, chiến thuật HLV, đẳng cấp cầu thủ còn có yếu tố may mắn. Tuyển Bỉ trong cuộc đối đầu với Đan Mạch đã có tất cả những điều đó và họ xứng đáng giành chiến thắng. Có chi tiết với hình ảnh rất xúc động trong trận đấu này là khi trận đấu bước vào phút thứ 10, tất cả các cầu thủ trên sân đã dừng trận đấu, khán giả đứng dậy giành 1 phút để tôn vinh Christian Eriksen, đội trưởng mang áo số 10 của tuyển Đan Mạch với thông điệp chúc anh sớm bình phục và trở lại sân cỏ. Và ngay cả De Bryne, sau khi ghi bàn thắng vào lưới Đan Mạch, tiền vệ này cũng đã có một hành động kiềm chế cảm xúc của mình. Phát biểu sau trận đấu, De Bruyne cho hay: “Tất nhiên tôi hài lòng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, nhưng sẽ không đúng khi tôi bày tỏ sự hạnh phúc vì sự tôi trọng mà tôi dành cho Eriksen và người dân Đan Mạch”. Đây thực sự là một trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc, sự thăng hoa nó giống như một bản nhạc với đầy đủ những tiết tấu mang lại những cảm giác nhanh, mạnh mẽ, gấp gáp nhưng cũng chứa đựng những cung bậc phiêu, lãng mạn mà De Bruyne giống như một nốt thăng cao giúp bản nhạc trở nên hoàn mỹ.
An Nhiên