08:05, 30/05/2021

Khi Pep Guardiola nghĩ quá nhiều

Pep Guardiola lại thua Thomas Tuchel, lần này là trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải, trận chung kết Champions League 2020 - 2021. Lần này, Pep Guardiola đã không thể lý giải thất bại bởi nguyên nhân thiếu hụt lực lượng, hoặc thử nghiệm đội hình do tính chất không quan trọng của trận đấu.

Pep Guardiola lại thua Thomas Tuchel, lần này là trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải, trận chung kết Champions League 2020 - 2021. Lần này, Pep Guardiola đã không thể lý giải thất bại bởi nguyên nhân thiếu hụt lực lượng, hoặc thử nghiệm đội hình do tính chất không quan trọng của trận đấu. Ngược lại, đây là trận đấu Manchester City đã ra sân với đội hình mạnh nhất, họ cũng không có sai lầm gì đáng kể, ngoại trừ sai lầm lớn nhất thuộc về chính bản thân Pep Guardiola, khi ông một lần nữa nghĩ quá nhiều trong một trận đấu quan trọng.


Thẳng thắn mà nói, Pep Guardiola là một chiến lược gia tài giỏi. Nhưng ở đấu trường đỉnh cao Champions League, ngoại trừ những thành công cùng Barcelona, vị huấn luyện viên này chưa từng “lên đỉnh” cùng bất cứ câu lạc bộ nào khác, dù cho đó là Bayern Munich hùng mạnh hay là gã nhà giàu Manchester City. Người ta vẫn nói, những thành công tại Barcelona của Pep Guardiola là nhờ vào đội hình có chất lượng quá vượt trội cùng một Lionel Messi đang ở đỉnh cao, và chiến thuật Tiqui-Taca tạo nên sự bất ngờ vào thời điểm đó. Còn sau khi rời Barcelona, ông đã không còn chiến thắng được bất cứ trận chung kết Champions League nào nữa. Nguyên nhân được cho rằng, một khi không có được thực lực vượt trội thì Pep Guardiola hay suy nghĩ quá nhiều khi bước vào một trận đấu quan trọng và ông thường đưa ra những lựa chọn… tệ nhất.

 

HLV Pep Guardiola  đã thử nghiệm đội hình thất bại.
HLV Pep Guardiola đã thử nghiệm đội hình thất bại trong trận đấu quan trọng nhất


Vốn là người cầu toàn, Pep Guardiola luôn nghiên cứu rất kỹ trận đấu, đưa ra rất nhiều phương án đối phó, rất nhiều sáng kiến thay đổi… Điều đó có thể tốt cho một giải đấu nhưng lại chưa chắc đã tốt cho một trận đấu quyết định. Bởi lẽ, bước vào một trận đấu sinh tử, người ta cần sự ổn định, chắc chắn, cần đưa ra những gì mình sở trường nhất, giỏi nhất, chứ không phải là những sự thay đổi, những phát kiến đến rối rắm mà đôi khi làm cho người ta sa lầy trong đó. Ông đã từng thay đổi đội hình liên tục khi Bayern Munich đối đầu với Real Madrid và cuối cùng lựa chọn phương án tệ nhất, để rồi nhận lấy thảm bại. Điều này cũng đã xảy ra tại Manchester City khi họ liên tục thất bại trong những trận quan trọng tại đấu trường Champions League trước Tottenham, Lyon… và mới nhất là trước Chelsea tại trận chung kết Champions League 2020 - 2021. Đa số người hâm mộ, thậm chí là các cầu thủ cũng không thể hiểu được tại sao Pep Guardiola lại đưa ra một sơ đồ chiến thuật, một đội hình như vậy.


Cứ tưởng Pep Guardiola đã rút được kinh nghiệm xương máu trong mùa giải 2020 - 2021, mùa bóng mà Manchester City chơi ngày càng chắc chắn, ổn định và dùng sự chắc chắn đó để lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, vượt qua những đối thủ mạnh như: Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain… tại đấu trường Champions League. Nhưng khi bước vào trận chung kết quan trọng nhất, “bệnh cũ” của Pep Guardiola lại tái phát. Có lẽ ai cũng cảm thấy ngơ ngác khi nhìn vào đội hình ra sân của Manchester City: Không có bất cứ tiền vệ phòng ngự nào, với 3 cái tên không hề giỏi tranh chấp bóng ở giữa sân là Ilkay Gundogan, Phil Foden và Bernardo Silva; cũng không có bất cứ tiền đạo thực thụ nào, mà sử dụng Raheem Sterling, Riyad Mahrez và Kevin De Bruyne ở hàng công.


Không ngoài dự đoán, Ilkay Gundogan không thể gánh vác khu vực giữa sân trước một N’Golo Kante quá mạnh mẽ, từ đó Phil Foden và Bernardo Silva không có bóng để tấn công, Kevin De Bruyne buộc phải lui xuống hỗ trợ tranh chấp bóng. Hậu quả là một Ilkay Gundogan giỏi xâm nhập vòng cấm lại bị giữ chân ở giữa sân, Kevin De Bruyne buộc chìm sâu vào những pha tranh chấp thay vì tập trung vào nhiệm vụ kiến tạo cơ hội, để rồi gặp chấn thương rời sân. Mất khu trung tuyến, Manchester City buộc tấn công biên nhưng lại không có tiền đạo cắm thực thụ và họ dần đánh mất thế trận vào tay Chelsea, với một Thomas Tuchel lựa chọn nhân sự lẫn chiến thuật hợp lý hơn rất nhiều.


Bị ghi bàn ở phút 42, Manchester City vẫn còn hiệp 2 để có bàn gỡ hòa, nhưng Pep Guardiola đã sa lầy trong những tính toán, để rồi càng gỡ càng rối. Đưa Fernandinho vào sân sau khi Kevin De Bruyne chấn thương không thể thi đấu là quá muộn màng, để Raheem Sterling và Gabriel Jesus cùng xuất hiện trên hàng công thực sự là một thảm họa, khi họ đều không có được phong độ tốt trong mùa giải này. Có thể nói, kể từ khi Kevin De Bruyne rời sân, cán cân chiến thắng đã nghiêng hẳn về phía thầy trò Huấn luyện viên Thomas Tuchel.


Sau những lần thất bại liên tục, sự ổn định chắc chắn cùng nhạy bén trong chiến thuật của Thomas Tuchel đang thực sự là khắc tinh của Pep Guardiola vốn hay sa đà vào những bài toán chiến thuật. Nếu như không tự chữa được căn bệnh cố hữu của bản thân, khả năng lên đỉnh châu Âu cùng một câu lạc bộ khác ngoài Barcelona của Pep Guardiola sẽ vẫn dừng lại ở những sự tiếc nuối.


Trần Khánh