10:12, 05/12/2019

Lời cảm tạ của Gia đình ông Nguyễn Đình Thụ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến: Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, Phòng LĐTBXH TP. Nha Trang; Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh P. Phước Tiến, P. Vĩnh Ngọc, P.Tân Lập; Chi bộ TDP Mê Linh ; Chi hội thơ - Hội văn học nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa; CLB Trăng thơ tỉnh Khánh Hòa; ....

Lời cảm tạ


Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến: Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, Phòng LĐTBXH TP. Nha Trang; Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh P. Phước Tiến, P. Vĩnh Ngọc, P.Tân Lập; Chi bộ TDP Mê Linh ; Chi hội thơ - Hội văn học nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa; CLB Trăng thơ tỉnh Khánh Hòa; CLB hưu trí TP. Nha Trang; Tập thể Y Bác sĩ Bệnh viện Quân y 87; Đảng bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa và các lực lượng vũ trang quân sự tỉnh Khánh Hòa; Đoàn 915 quân khu 5; Báo Khánh Hòa; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Khánh Hòa; Sư chùa Giác Chơn chùa Đào Viên; Tập thể lớp 10D5 LTT; Bà con trong TDP; các Anh Em lái xe; cùng toàn thể quý bà con thân bằng, bạn bè thân hữu gần xa, đã đến chia buồn, phúng điếu, tiễn đưa ba chúng tôi là ông Nguyễn Đình Thụ, từ trần hồi 3 giờ ngày 26-11-2019 (nhằm ngày 1-11 năm Kỷ Hợi). Hưởng thọ 89 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.


Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất mong được sự lượng thứ.


Tang gia đồng cảm tạ.