11:05, 05/05/2019

Lời cảm tạ

Chồng, cha, ông, anh, em của chúng tôi là ông Nguyễn Văn Tuân - sinh năm 1958; thường trú: 32A Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP. Nha Trang (nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khu vực Khánh Hòa - Ninh Thuận), sau thời gian lâm bệnh nặng đã qua đời vào lúc 22 giờ 55 ngày 1-5-2019 (nhằm ngày 27-3 năm Kỷ Hợi).

Lời cảm tạ


Chồng, cha, ông, anh, em của chúng tôi là ông Nguyễn Văn Tuân - sinh năm 1958; thường trú: 32A Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP. Nha Trang (nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khu vực Khánh Hòa - Ninh Thuận), sau thời gian lâm bệnh nặng đã qua đời vào lúc 22 giờ 55 ngày 1-5-2019 (nhằm ngày 27-3 năm Kỷ Hợi). An táng lúc 8 giờ ngày 5-5-2019 (nhằm ngày 1-4 năm Kỷ Hợi) tại Nghĩa trang Gò Sạn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Hưởng thọ 62 tuổi.


Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới UBND phường Phước Hải; Ban lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam Khu vực Khánh Hòa - Ninh Thuận; Ngân hàng Phát triển Việt Nam các chi nhánh; Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2; Ngân hàng Citibank; Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Vy; Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang; Sở Tài chính Khánh Hòa, Đắk Lắk; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa..., cùng sự có mặt của gia đình thông gia, nội ngoại, bà con láng giềng, họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông, anh, em của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.


Gia đình xin chân thành cảm ơn dịch vụ tang lễ Vạn Thọ đã tận tình giúp đỡ chúng tôi tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng.


Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì còn sơ suất, gia đình chúng tôi mong được cảm thông và lượng thứ.


Xin trân trọng cảm ơn!


Thay mặt gia đình


Bà quả phụ Lê Thị Linh Nguyệt