09:06, 17/06/2009

Khám phá Hòn Lao ở Khánh Hòa

Không phải lần đầu đến Hòn Lao nhưng tôi và nhiều du khách trong đoàn vẫn háo hức vì được tham gia lễ hội Hoa Quả Sơn tổ chức 2 năm/lần...

Khỉ trên đảo rất dạn dĩ.

Không phải lần đầu đến Hòn Lao nhưng tôi và nhiều du khách trong đoàn vẫn háo hức vì được tham gia lễ hội Hoa Quả Sơn tổ chức 2 năm/lần. Rời bến Đá Chồng, sau khoảng 15 phút tận hưởng nắng, gió và vị mặn mòi từ biển, con tàu của Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú xé nước như một mũi tên đưa chúng tôi cập mạn Hòn Lao - viên ngọc xanh của đầm Nha Phu, nơi sinh sống của đàn khỉ với hơn 1.200 con…

Khu Du lịch Hòn Lao tràn ngập không khí vui nhộn của ngày hội. Các nhân viên của Khu du lịch với những mặt nạ Tôn Ngộ Không đang trổ tài khéo léo trong cuộc thi trình bày bữa tiệc trái cây cho “con cháu” của Tề Thiên Đại Thánh với Cổ mã hoa quả, kiệu hoa quả, thuyền hoa quả… Tác phẩm Vượt vũ môn của đội Hòn Lao khá cầu kỳ với hình ảnh 2 con rồng tả hữu vờn quanh cá chép, thể hiện ý nghĩa về những người Việt Nam cần cù, vượt khó vươn tới thành công trong cuộc sống. Đội Đá Chồng với thuyền rồng hoa quả mang tên Về nguồn gợi nhớ hình ảnh tổ tiên loài người. Đơn giản mà không kém phần ý nghĩa là kiệu trái cây như một khu vườn thu nhỏ của đội Hoa Lan... Theo ông Võ Thanh Minh- Phó Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Long Phú, đây là lần thứ hai lễ hội Hoa Quả Sơn được tổ chức tại Hòn Lao, khu du lịch sinh thái có dáng vẻ hoang sơ, thân thiện với môi trường, nhằm tôn vinh nguồn gốc của hòn đảo này.

Khu Du lịch Hòn Lao được nhiều du khách biết tới với tên gọi dân dã là đảo Khỉ, bởi đây là nơi sinh sống của hơn 1.200 “hậu duệ Tôn Ngộ Không”, gồm 2 loài, thường được gọi là khỉ lông vàng đuôi ngắn và khỉ lông trắng dài đuôi. Đàn khỉ nghịch ngợm này vốn được một công ty liên doanh giữa Nhà nước Việt Nam và Liên Xô (trước đây) nuôi từ cách đây gần 30 năm để nghiên cứu về loài linh trưởng và văcxin cho ngành Y tế. Nhiều năm nay, hòn đảo xinh đẹp này do Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú quản lý và khai thác du lịch.

Theo tiết lộ của anh hướng dẫn viên, tôi được biết thêm nhiều thông tin thú vị về 3 đời khỉ chúa “trị vì” “vương quốc khỉ” với các số hiệu 502, 149 và 193, có cái đuôi đặc trưng hình dấu hỏi biểu thị quyền lực trong bầy đàn và những trận kịch chiến tranh giành “ngôi báu”; chuyện “đương kim khỉ chúa” 193 hiện có khoảng 500 “phi tần”… Ôm trái cây đầy hai tay, tôi hăm hở mang ra cho mấy con khỉ lang thang, chuyên sống bằng nghề “cướp giật” thức ăn của du khách, những mong cho chúng được nếm chút “sơn hào hải vị” một cách “đàng hoàng”. Nhưng bỗng tôi bị một cú đạp đau điếng vào sườn phải, trái ổi to tướng trên tay biến mất! Mất 3 giây, tôi mới hiểu tai họa đến từ chú khỉ liều lĩnh quen thói cướp đồ ăn! Tôi đành phải tung hết trái cây trên tay cho gần chục con khỉ đang nhảy nhót xung quanh. Cạnh tôi, một cậu bé bạo dạn xòe tay cho mấy chú khỉ con nhào vào giành giật hạt và cười toét miệng: “Tụi này khôn lắm! Biết lựa lấy toàn đậu phụng, bỏ lại  hạt bắp”. Lần đầu đến Hòn Lao, lại được tham gia lễ hội, anh Trần Như Tuyên (Hà Nội) cảm thấy thoải mái khi được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ; còn chị Nguyễn Ngọc Sông Hà (Vĩnh Long) lại thích thú với những trò chơi dân gian và chương trình xiếc thú hấp dẫn. Em Nguyễn Thị Thanh Hoa, lớp 72, trường THCS Nguyễn Viết Xuân (Vĩnh Lương, Nha Trang) đặc biệt hào hứng với trò cờ kéo ngựa, đua thuyền, đi cà kheo, ngắm san hô và nhìn các bạn cho khỉ ăn, xem khỉ đi xe đạp…

Một tiết mục xiếc khỉ.

Đến Hòn Lao, du khách không nên bỏ qua chương trình xiếc thú, diễn liên tục 3 suất/ngày. Theo anh Bùi Văn Trường, nhân viên khu vực xiếc thú của đảo, đoàn xiếc có 7 cán bộ, nhân viên, đều được Công ty cho đi đào tạo tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam (Hà Nội) để về phục vụ du khách. Trong 30 phút biểu diễn, chương trình trình diễn với du khách nhiều tiết mục rất vui nhộn như: Khỉ tập xà đơn, 2 con dê qua cầu, chó nhảy cao, khỉ nhào lộn trên không, xay lúa giã gạo, chồng đầu trên đế kiếm, vận động viên chơi thể dục dụng cụ, đu bay, nâng cử tạ, thôn nữ qua cầu kiều, bịt mắt thăng bằng trên cầu, đua xe đạp giữa các “vận động viên khỉ”… Theo anh Trường, những tiết mục ngộ nghĩnh như Thôn nữ qua cầu kiều, đua xe đạp, khỉ đạp xích lô chở công chúa mang dù… luôn được khán giả tán thưởng.

Không chỉ được ngâm mình trong làn nước xanh, du khách đến Hòn Lao còn có thể trải nghiệm cảm giác mạnh khi đua ô tô prokart, tham gia các trò chơi trên biển hấp dẫn như jetski, dù bay, kayak… hoặc lặn biển khám phá vẻ đẹp dưới đáy đại dương cùng các hướng dẫn viên chuyên nghiệp... Ông Võ Thanh Minh cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, Khu Du lịch Hòn Lao đã đón khoảng 18 ngàn lượt du khách. 

K.N