08:02, 03/02/2022

Sáng tạo từ… sợi dây nhôm màu

Chiều cuối năm se sắt gió. Trong tiếng nhạc êm dịu phát ra từ bộ loa thùng tự chế kê góc nhà, ông Nguyễn Hùng Cường (đường Nguyễn Hữu Huân, phường Phước Tiến, TP. Nha Trang) say sưa uốn, bẻ từng sợi dây nhôm màu. 

Chiều cuối năm se sắt gió. Trong tiếng nhạc êm dịu phát ra từ bộ loa thùng tự chế kê góc nhà, ông Nguyễn Hùng Cường (đường Nguyễn Hữu Huân, phường Phước Tiến, TP. Nha Trang) say sưa uốn, bẻ từng sợi dây nhôm màu. Cười hồn hậu, ông cho biết tiết kiệm được kha khá khâu trang trí nhà cửa nhờ tận dụng “hoa tay”. Có lẽ trời phú cho ông đôi bàn tay khéo léo. Không chỉ bộ loa thùng, mà cả hồ cá, tiểu cảnh non bộ nhỏ xinh trước cửa luôn róc rách nước chảy, những bức thư pháp, tranh treo tường… đều do ông tự làm. Giữa năm 2020, một lần vô tình thấy trên mạng Internet giới thiệu cách uốn tạo cây cảnh bằng dây kim loại, sẵn dịp giãn cách xã hội do dịch Covid-19, ông Cường mày mò làm thử rồi dần dà thạo nghề.

 

Dáng cây dần định hình nhờ bàn tay khéo léo của ông Hùng Cường.

Dáng cây dần định hình nhờ bàn tay khéo léo của ông Hùng Cường.


Lúc đầu, dây đồng mua về, ông loay hoay gần chục ngày mà chẳng nên cơm cháo gì. Cây thế đầu tiên rốt cuộc cũng định hình nhưng dáng khá cứng. Những chi tiết nhỏ uốn cũng rất đau tay. Làm đi làm lại hàng chục lần, mất hàng triệu đồng “học phí”, ông đã rút ra kinh nghiệm. Dây nhôm phủ sơn tĩnh điện màu mềm dẻo, dễ uốn hơn dây đồng. Tạo hình cây từ đế lên gốc, cành, tán dễ hơn làm ngược lại. Nếu làm từ trên xuống, phải uốn xong toàn bộ tán cây mới ghép được xuống cành, thân, nhưng rất dễ vướng tay…

 

Những  sản phẩm do ông Cường làm.

Những sản phẩm do ông Cường làm.


Vừa nói chuyện, ông Cường vừa dùng một dụng cụ tự tạo từ phích cắm điện, thoăn thoắt uốn từng sợi dây, rồi xoay, vặn, định hình. Qua tay ông, sợi dây nhôm chừng 50cm uốn lượn hình sin đều tăm tắp, loáng sau đã ra bông mai vàng óng ánh; thêm vài đường xoắn ốc ép dẹp, thành tán đa nho nhỏ xanh um... Nhưng để làm được cả tán cây với vài trăm chùm lá, hoa, đòi hỏi phải rất kiên nhẫn, tỉ mỉ. Đó là chưa kể khâu chọn chậu, tạo đất, cắm rễ trước đó. Từng sợi dây nhôm phải được bó chặt, uốn thật đều khối, ghép thành bộ rễ. Nếu xoắn vặn quá nhiều, hoặc chỉ cần 1-2 sợi dây xô lệch khỏi khối thân, cũng gây cảm giác giả tạo, khó coi. Bộ rễ ghép đến đâu, phải dùng keo định hình ngay, rồi uốn thân, vươn cành, tạo tán, phủ rêu ở gốc, thêm non bộ, tiểu cảnh, chỉnh tán… Có những cây đã hoàn thành, hôm sau nhìn lại chưa ưng, ông lại trau chuốt tiếp. Để hoàn thành một cây cảnh cao 45-50cm, ông Cường làm từ 1 tuần đến nửa tháng. Nhưng đó chỉ là thời gian uốn dựng thành cây. Để bắt tay vào uốn, ông phải mường tượng sẵn dáng thế, từ phần chân đế, tiểu cảnh, thân cây, tán lá, màu sắc… Có khi, nghĩ ra dáng thế này nhưng tìm mua chậu không có, thấy chiếc chậu khác và nảy ra dáng thế phù hợp, ông lại uốn cây mới. Để mỗi cây cảnh là một tác phẩm không lặp lại, ông Cường thường tranh thủ về những miền quê; lên vùng núi non, suối, thác; hoặc xem các chương trình giới thiệu về thiên nhiên, hình dung ra các dáng cây giống ngoài tự nhiên.

 


Tết Tân Sửu 2021, lần đầu tiên ông Cường “trình làng” sản phẩm đầu tay ở Nha Trang và bán được chừng 30 cây với giá cao nhất khoảng 2,5 triệu đồng/cây. Ngoài sáng tạo ngẫu hứng, ông còn có thể làm theo yêu cầu của người chơi về kích thước, màu sắc, kiểu dáng; từ mai chiếu thủy, mai tứ quý, bích đào, đến tùng, cúc với đủ màu trắng, đỏ, hồng, vàng, cam, xanh, tím… Ông cũng tặng không ít “cây nhà lá vườn” cho bạn bè, người thân. Mến mộ tài hoa của ông, có người tới nhà ông mua gần chục cây. Họ bảo mang về trưng Tết vì loại này màu sắc, dáng vẻ đẹp, chơi lâu bền, dễ vệ sinh, lại đáp ứng nhu cầu phong thủy từng người. Dịp Tết, bày cây này, chiếu thêm đèn led vào, trông khá hút mắt. Chưa muốn bàn về tính thẩm mỹ, nghệ thuật, nhưng ông Cường hy vọng, Tết này, sẽ cố gắng tạo ra những cây cảnh tái hiện được phần nào dáng thế tự nhiên của đại thụ giữa đất trời. Với ông, thế là hạnh phúc rồi!

 

 


THIỀU HOA