12:02, 12/02/2021

Nồng ấm tình người

Dịch bệnh và thiên tai - đó là những từ ám ảnh của năm 2020, một năm có quá nhiều biến động, thử thách. Giữa những ngày khó khăn ấy, Báo Khánh Hòa đã nhận được rất nhiều tấm chân tình của bạn đọc, để rồi từ đó làm cầu nối, lan tỏa sự yêu thương và sẻ chia…

Dịch bệnh và thiên tai - đó là những từ ám ảnh của năm 2020, một năm có quá nhiều biến động, thử thách. Giữa những ngày khó khăn ấy, Báo Khánh Hòa đã nhận được rất nhiều tấm chân tình của bạn đọc, để rồi từ đó làm cầu nối, lan tỏa sự yêu thương và sẻ chia…


Gom góp yêu thương


Còn nhớ, khi thực hiện giãn cách xã hội đợt 1 vì dịch bệnh Covid-19, Báo Khánh Hòa nhận được nhiều cuộc gọi của các doanh nghiệp (DN) “muốn làm điều gì đó hỗ trợ người nghèo”. Lúc ấy, TP. Hồ Chí Minh đang có mô hình máy ATM gạo hoạt động rất hiệu quả. Ban Biên tập Báo Khánh Hòa cũng đã khảo sát và có ý định muốn đem một chiếc máy như thế về Nha Trang, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên không thực hiện được. Và cuối cùng, không để người nghèo phải chờ đợi lâu, Báo Khánh Hòa quyết định sẽ cùng các DN mang gạo về các xã, phường để trao tận tay cho bà con. Anh Huỳnh Đức Hòa - Giám đốc Công ty Hunky Dori, một trong những DN “góp gạo” sớm nhất chia sẻ: “Dù bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19, nhưng chúng tôi vẫn muốn chia sẻ, giúp đỡ những hộ nghèo bằng những món quà tình nghĩa này. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, người cho và người nhận đều cảm thấy ấm lòng…”.

 

Báo Khánh Hòa trao hỗ trợ máy vi tính  cho Trường THCS Phan Lưu Thanh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Báo Khánh Hòa trao hỗ trợ máy vi tính cho Trường THCS Phan Lưu Thanh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.


Và, chỉ trong một thời gian ngắn, Báo Khánh Hòa đã tiếp nhận được 25 tấn gạo của nhiều DN, trong đó phải kể đến Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ 17 tấn gạo. Hơn 3.000 hộ dân của các xã, phường thuộc TP. Nha Trang, huyện Diên Khánh và 500 bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nhận được những suất quà nghĩa tình, đủ giúp họ vượt qua những ngày tháng lao đao vì dịch bệnh. Có những người khi nhận được quà đã mừng đến rơi nước mắt, bởi một miếng khi đói bằng một gói khi no, bởi họ cảm nhận được họ đã không bị bỏ lại phía sau, vì có rất nhiều tấm lòng nhân ái vẫn luôn hướng đến người nghèo…


Và với các DN, những chuyến đi như thế giúp họ đến gần hơn với những mảnh đời cơ cực. Có nhiều DN, trong đại nạn Covid-19 họ cũng bị thiệt hại nặng nề nhưng trước sự chung tay của toàn xã hội, họ không hề đứng ngoài cuộc mà luôn đồng hành, gom góp yêu thương để lan tỏa yêu thương…


Kết nối và chia sẻ


Những ngày tháng 11-2020, khi miền Trung oằn vai gánh chịu những cơn bão lũ dồn dập, Báo Khánh Hòa đã đứng ra kêu gọi bạn đọc ủng hộ với mong muốn tiếp thêm động lực giúp người dân vượt qua khó khăn. Hơn 870 triệu đồng - chỉ trong 3 tuần phát động, đó quả là một số tiền không nhỏ đã được bạn đọc và các DN gửi tới Báo Khánh Hòa, mong muốn báo sẽ kết nối để những món quà chân tình, ý nghĩa này được chia sẻ tới bà con miền Trung. Trong những ngày ấy, tòa soạn đã tiếp rất nhiều bạn đọc, từ những cán bộ hưu trí tuổi cao sức yếu đến những người lao động bình thường, những bạn sinh viên… gom góp vài trăm ngàn đến cả triệu đồng từ những khoản tiền dành dụm của mình để nhờ báo gửi đến đồng bào miền Trung. Đặc biệt, nhiều DN vừa mới tiếp sức cho người nghèo sau đợt dịch bệnh Covid-19 cũng rất nhiệt tình “góp gió thành bão”, ủng hộ miền Trung. Trong đó, có thể kể đến Công ty VCN Nha Trang, chỉ sau vài ngày huy động cán bộ, nhân viên đóng góp đã ủng hộ hơn 560 triệu đồng…

 

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Phó Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa thăm hỏi, tặng quà người dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Phó Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa thăm hỏi, tặng quà người dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.


Và Báo Khánh Hòa đã làm cầu nối để chuyển những món quà ân tình này đến người dân các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Phú Yên. Kết hợp với các báo địa phương, Báo Khánh Hòa đã đến tận nơi những vùng bị ảnh hưởng nặng để trao tận tay cho bà con. Như hôm lên huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế), nhiều người dân nhận quà xong đã nán lại và chia sẻ cùng đoàn: “Thực sự chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của bạn đọc Báo Khánh Hòa. A Lưới xa xôi, cách trở, đường sá thường xuyên bị sạt lở, vậy mà Báo Khánh Hòa vẫn đến với bà con. Từ lúc bị bão lụt chia cắt tới nay, đây là đoàn thứ hai đến A Lưới. Chúng tôi cảm động vì thấy mình vẫn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của những người dân Nha Trang, Khánh Hòa…”. Nhiều bạn đọc ở huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đến nhận quà trong tâm trạng vẫn còn lo lắng bởi nhà cửa, hoa màu bị thiệt hại nhưng vẫn nở nụ cười tươi khi nhận những món quà tình nghĩa. Chúng tôi nhớ mãi hình ảnh một phụ nữ luống tuổi níu chặt tay chúng tôi trước lúc đoàn rời đi, nhắn nhủ: “Mấy o về cho bà con gửi lời cảm ơn người dân trong nớ nhiều nhé! Số tiền này đủ để gia đình mua tôn về lợp lại mái và sửa sang nhà cửa, quý lắm…”.


Chuyến đi về những vùng rốn lũ đã giúp chúng tôi hiểu được sau tất cả, tình người vẫn là thứ quý nhất, bởi hàng triệu triệu người dù không quen biết nhau nhưng giữa những lúc khó khăn nhất, họ vẫn tựa vào nhau, cho nhau niềm tin và động lực để vượt qua tất cả. Và chúng tôi, những người làm Báo Khánh Hòa, cảm thấy trân quý hơn những tấm lòng của bạn đọc, những người đã cùng đồng hành để viết nên hành trình yêu thương “cho đi là nhận lại”…


Không hẹn mà gặp, giữa những ngày cuối năm, thật ấm lòng khi chúng tôi nhận được điện thoại và hình ảnh của thầy trò Trường Quảng Minh (Quảng Bình) và Trường Phan Lưu Thanh (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) hồ hởi, phấn khởi bên những dàn máy vi tính mới. Đó cũng là những món quà nghĩa tình mà bạn đọc Báo Khánh Hòa đã trao tặng cho các trường, những món quà mà theo các thầy cô “là tấm lòng, là ân tình mà chúng tôi luôn trân trọng, khắc ghi…”.


HẢI NGUYỆT

 

 


 

Ban Biên tập Báo Khánh Hòa tặng biểu trưng Tủ sách lớp em và  vở cho Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Cam Lập trong ngày khai giảng năm học 2020-2021.

Ban Biên tập Báo Khánh Hòa tặng biểu trưng Tủ sách lớp em và vở cho Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Cam Lập trong ngày khai giảng năm học 2020-2021.


 . Quỹ hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa nhiều năm liền đã nhận được sự ủng hộ tích cực của bạn đọc, qua đó kịp thời giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh. Năm 2020, từ số tiền bạn đọc đóng góp, Báo đã trao cho 7 trường hợp bệnh tật hiểm nghèo, gia cảnh khó khăn với số tiền hơn 277 triệu đồng. Trong ảnh là trường hợp cháu Nguyễn Anh Tuấn Kiệt, 7 tuổi (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm), bị u não đã được bạn đọc và các mạnh thường quân ủng hộ gần 80 triệu đồng để giúp cháu có điều kiện chữa trị.

 

 

.  Tủ sách lớp em là một hoạt động thiện nguyện ý nghĩa của Báo Khánh Hòa với mong muốn mỗi năm sẽ trang bị một tủ sách cho trường học vùng sâu, vùng xa, giúp các em học sinh tiếp cận với chân trời tri thức. Chương trình đã bước qua năm thứ 6 với mỗi tủ sách lớp em trị giá hơn 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, Báo còn phối hợp với một số doanh nghiệp duy trì chương trình tặng học bổng cho học sinh, tặng máy tính cho trường học với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng…

 

Các em học sinh Trường THCS A. Yersin học trong phòng máy tính do Báo Khánh Hòa và Tập đoàn VK Group - Bệnh viện 22/12 tặng.

Các em học sinh Trường THCS A. Yersin học trong phòng máy tính do Báo Khánh Hòa và Tập đoàn VK Group - Bệnh viện 22/12 tặng.

 

.  Với vai trò là trưởng nhóm giúp đỡ xã Suối Cát, Báo Khánh Hòa đã cùng các đơn vị trong nhóm đóng góp hàng trăm triệu đồng chăm lo cho hơn 200 hộ nghèo, gia đình chính sách vui xuân đón Tết. Đặc biệt, trong năm 2020, cùng với Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt, Báo đã xây tặng nhà tình nghĩa cho một hộ nghèo ở xã, trị giá hơn 80 triệu đồng. Tết năm nay, bà con xã Suối Cát lại được đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi với những món quà ý nghĩa do Báo Khánh Hòa và các doanh nghiệp trao tặng…


 

Tặng nhà cho gia đình chị Hồ Thị Nhân.

Tặng nhà cho gia đình chị Hồ Thị Nhân.

 

 



Ngoài chương trình phát gạo cho người nghèo trong dịch bệnh Covid-19 và ủng hộ đồng bào miền Trung, năm 2020, Báo Khánh Hòa còn phối hợp với một số doanh nghiệp trao 800 bộ Kit xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa tỉnh; trao hàng chục máy rửa tay tự động và hàng trăm chai dung dịch sát khuẩn cho các trường học, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

____________________________________

 

Ông Trần Duy Hưng - Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa: Những chương trình thiện nguyện của Báo Khánh Hòa trong năm 2020 thật sự hiệu quả. Chúng tôi trân trọng ghi nhận những tình cảm và sự đóng góp, chia sẻ của bạn đọc. Có bạn đọc đồng hành, Báo Khánh Hòa sẽ luôn làm tốt vai trò cầu nối, nối những tấm lòng với nhau, cùng lan tỏa tình yêu thương để cuộc sống thêm ý nghĩa.