10:11, 19/11/2021

Thông điệp nhắc chúng ta phải cảnh giác

20 giờ ngày 19-11, cả nước lặng mình tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì đại dịch. Lễ tưởng niệm do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và các địa phương trong cả nước tổ chức. Hầu hết các tờ báo trong cả nước đã chạy măng sét màu đen, cùng chia sẻ những đau thương, mất mát, một cái tang chung của đất nước.

20 giờ ngày 19-11, cả nước lặng mình tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì đại dịch. Lễ tưởng niệm do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và các địa phương trong cả nước tổ chức. Hầu hết các tờ báo trong cả nước đã chạy măng sét màu đen, cùng chia sẻ những đau thương, mất mát, một cái tang chung của đất nước.

Trong gần hai năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây tổn thất nặng nề cho cả thế giới, trong đó có nước ta. Riêng đợt bùng phát dịch lần thứ 4 này, bắt đầu từ cuối tháng Tư là vô cùng khốc liệt, chưa có tiền lệ. Dù toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã vào cuộc hết sức quyết liệt với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đặt sức khỏe và sự an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, nhưng vẫn có hơn 1 triệu người đã mắc. Dịch bệnh đã cướp đi sinh mệnh của hơn 23 ngàn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, để lại nỗi đau tận cùng cho người thân, gia đình và bạn bè.


Trong lễ tưởng niệm này, chúng ta chợt nhớ về thiên ký sự lừng danh Viết dưới giá treo cổ của nhà báo cộng sản người Tiệp Khắc Yulius Fucik. Đến giờ phút trước khi bị hành hình, ông vẫn gửi lại thông điệp cảnh giác với thảm họa phát xít cho loài người: “Nhân loại hỡi, hãy cảnh giác. Tôi yêu các bạn”. Sau cái chết của ông, chủ nghĩa phát xít đã khơi mào ra Đại chiến thế giới lần thứ 2, cướp đi sinh mạng của hơn 60 triệu người trên thế giới. Thảm họa Covid-19 gây ra đến hôm nay có kém gì đâu khi thế giới có hơn 256 triệu người mắc với 5,13 triệu người tử vong?


Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì đại dịch cũng chính là một thông điệp gửi đến hiện tại và mai sau: Hãy cảnh giác với dịch bệnh. Thông điệp nhắc nhở cho chúng ta, điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm thời điểm hiện tại để chia sẻ với những mất mát to lớn của xã hội, sự hy sinh của những người trên tuyến đầu chống dịch là hãy tuân thủ tốt nguyên tắc 5K, luôn ý thức được rằng Covid-19 vẫn còn tồn tại, lẩn khuất, tuyệt đối không được chủ quan. Lễ tưởng niệm là một dịp để mọi người lắng lòng, xoa dịu những nỗi đau mất mát. Và đây cũng là lúc chúng ta nhìn lại những ngày đau thương của dịch bệnh để biết quý trọng cuộc sống an lành hiện tại, sống có ích hơn trong tương lai.


Thủy Ngân