11:09, 04/09/2015

Niềm vui tăng lương

Gặp nhau cuối tuần, ông bạn già có vẻ ngạc nhiên:

Chú có chuyện gì vui mà mặt mũi cứ hơn hớn như vừa trúng số thế?

Gặp nhau cuối tuần, ông bạn già có vẻ ngạc nhiên:


- Chú có chuyện gì vui mà mặt mũi cứ hơn hớn như vừa trúng số thế?


- Không trúng số nhưng chắc chắn có thêm tiền! Bác không nghe đài báo nói hà rầm về Hội đồng tiền lương Quốc gia hôm 3-9 đã bỏ phiếu và thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4%, tương đương 250.000 - 400.000 đồng cho 4 vùng để trình Chính phủ. Khi nào được tăng lương, em sẽ khao bác.


- Nghe nói Tổng Liên đoàn Lao động yêu cầu phải tăng gần 17% cơ mà, vậy là đại diện người lao động thất bại à?


- Bọn em theo dõi, đoán trước sẽ có kết quả dung hòa giữa Tổng Liên đoàn với đại diện người sử dụng lao động... Nhưng kết quả thế này là bọn em mừng rồi. Vậy là mức tăng năm nay đã đạt được bằng mức tăng của năm 2015 là từ 250.000 - 400.000 đồng từ vùng 1 đến vùng 4. Dễ thở hơn tý mà sau này về hưu với bác, cũng có thêm tý tiền hưu.


- Chỉ sợ mới nghe tăng lương, ngày mai đi chợ đã thấy giá tăng ầm ầm, chú lại vin cớ để... trốn khao!


- Này, bác đừng có mà nhìn đời tiêu cực thế nhé. Hôm 3-9 xăng dầu giảm giá gần 1.200 đồng/lít đấy...


- Xăng dầu giảm xuống thì giá cước vận tải có giảm không?


- À à... cái đó thì phải chờ chức năng bác ạ.


- Chức năng nào, hai tháng nay tính ra giảm giá xăng dầu đến 4 lần, có ai nói đến việc giảm cước gì đâu.

 

- Thì bác cứ vui với việc từ giờ mỗi khi đổ đầy bình xe ôm, bác dư được mấy ngàn, đủ ly cà phê cóc. Chuyện lớn để Nhà nước lo...


- Chú nói có lý. Các cụ nói là gió khi nào mát mặt khi ấy, hơi đâu mà lo xa quá. Thế anh em mình kiếm chỗ nào để vui bây giờ nhỉ?


THỦY NGÂN