71 tuổi, hàng ngày vẫn chăm chỉ làm việc để phát triển kinh tế gia đình, già làng Cao Văn Huỳnh xứng đáng là gương sáng cho bà con trong thôn Tà Nỉa...
|
| Già làng Cao Văn Huỳnh. |
71 tuổi, hàng ngày vẫn chăm chỉ làm việc để phát triển kinh tế gia đình, già làng Cao Văn Huỳnh xứng đáng là gương sáng cho bà con trong thôn Tà Nỉa (xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn) noi theo.
Trên đường tìm đến nhà già làng Cao Văn Huỳnh, tình cờ, chúng tôi gặp già đang chăn bò bên sườn núi. Nhìn dáng già chăm chút cho đàn bò hơn chục con, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, bởi ở tuổi 71 mà già vẫn còn nhanh nhẹn. Già dẫn chúng tôi về nhà. Tại đây, chúng tôi lại thêm một lần ngỡ ngàng khi chứng kiến trại chăn nuôi của gia đình. Trong câu chuyện với già, chúng tôi được biết: Ngày trước, già từng làm quân y 12 năm. Sau đó, già được bầu làm Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn, rồi công tác ở Ban Dân tộc miền núi của tỉnh. Từ năm 1989 đến khi nghỉ hưu, già giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong xã. Trong suốt thời gian đó, già đã nhận được nhiều Huân, Huy chương của Đảng và Nhà nước phong tặng.
Năm 2004, già làng Cao Văn Huỳnh về nghỉ hưu, nhưng bản thân già lại không nghỉ. Già bảo: “Mình về nghỉ hưu thì có lương, nhưng thấy kinh tế gia đình còn khó khăn quá nên phải làm thôi”. Nghĩ sao làm vậy, sau khi đi tìm hiểu một số gia đình làm ăn khá, già thấy việc chăn nuôi là phù hợp với điều kiện gia đình cũng như sức khỏe của hai vợ chồng. Từ những bước khởi đầu khó khăn, đến nay, gia đình già nuôi được 25 con heo thịt, 3 con heo nái, hơn chục con bò. Bình quân hàng năm, già xuất bán được trên 10 tạ heo. Ngoài ra, gia đình già còn trồng 2 ha cây keo. Kinh tế gia đình từng bước đi lên, già có điều kiện để giúp đỡ bà con trong thôn. Hễ nhà nào có việc cần vay tiền hay mượn heo, bò, già đều sẵn sàng giúp đỡ.
Không những chăm chỉ làm ăn, già còn rất chăm lo chuyện học hành cho các con. Già bảo: “Những người như mình, vì hoàn cảnh nên không được học hành đầy đủ, giờ mình phải lo cho con học hành đến nơi đến chốn”. Nghe lời cha, 6 người con của già đều chịu khó học tập. Hiện nay, một người là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, một người làm ở UBND huyện, 3 người con trai đang học đại học và một người đang học cấp 2. Gia đình già thực sự là một gia đình mẫu mực trong con mắt của người dân nơi đây.
Già làng Cao Văn Huỳnh rất được bà con trong thôn nể trọng. Già tâm sự: “Mình không nhớ được bầu làm già làng từ khi nào, thấy bà con cứ gọi vậy nên lâu ngày thành quen thôi”. Ngày còn làm cán bộ, già đã nhiều lần tiếp xúc và đứng ra giải quyết những mâu thuẫn trong đời sống của bà con. Giờ đây, tuy đã nghỉ hưu nhưng tiếng nói của già vẫn rất có “sức nặng” với người dân. Những điều già nói thật giản dị nhưng có lý, có tình. Trong làng, mỗi khi xảy ra một vụ việc gì dù lớn dù nhỏ, già đều được mời tham gia giải quyết. Những cán bộ trẻ bây giờ thường đến nhà để nhờ già truyền đạt kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, hoặc nhờ già chỉ dẫn cho việc giải quyết một công việc cụ thể nào đó còn vướng mắc. “Bây giờ, mình già rồi, nhưng thấy cháu con vẫn còn cần đến nên mình phải ráng mà giúp chúng” - già tâm sự. Với uy tín của mình, già đã đứng ra vận động bà con trong thôn tích cực sản xuất; tham gia trồng và bảo vệ rừng; giữ gìn an ninh trật tự, không nghe theo lời kẻ xấu; anh em, vợ chồng sống thuận hòa…
Mới đây, già Cao Văn Huỳnh được vinh dự là một trong những già làng tiêu biểu của huyện Khánh Sơn đi dự Hội nghị biểu dương các già làng tiêu biểu toàn tỉnh. Chỉ cho chúng tôi xem tấm bằng khen của UBND tỉnh trao tặng, già kể: “Được đi dự hội nghị, mình thấy tự hào lắm. Được Đảng và Nhà nước quan tâm, ghi nhận công lao như vậy, những già làng như mình càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin của mọi người”.
G.Đ


