10:10, 06/10/2008

Chan chứa tình người

Rời chùa Kim Sơn (Vĩnh Lương, Nha Trang), trong tôi vẫn còn một cảm giác lâng lâng khó tả. Tấm lòng và sự nhiệt tình của những ni sư...

Lớp dạy văn hóa và...

Rời chùa Kim Sơn (Vĩnh Lương, Nha Trang), trong tôi vẫn còn một cảm giác lâng lâng khó tả. Tấm lòng và sự nhiệt tình của những ni sư, cô giáo ở đây đã giúp những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thấy “bến đỗ” trên đường mưu sinh nhọc nhằn…

° NHỮNG MẢNH ĐỜI HẨM HIU…

18 tuổi, nhưng Phạm Thị Hoa mới học lớp 4 tại lớp học tình thương của cô giáo Thu. Hoa bộc bạch: “Nhà có 13 anh chị em nhưng chết 3; con là út. Ba mẹ làm rẫy cực khổ quanh năm không đủ ăn. Nhờ các cô ở chùa đến vận động gia đình, đưa con đến học lớp tình thương này. Nay con đã học lớp 4, sáng học may, chiều học chữ. Trước đây, con chỉ đi lượm nhôm nhựa phụ giúp gia đình kiếm sống…”.

Ngọc Thúy, cô bé 15 tuổi, học lớp may của cô giáo Hợp sớm có nét mặt ưu tư của người trưởng thành. Thúy tâm sự: “Nhà có 3 anh em, anh lớn đi làm thuê, một anh bị khuyết tật. Cháu đã học đến lớp 5 ở chùa và đang học lớp may của cô Hợp. Ở đây vui lắm, cháu muốn học một nghề để sau này kiếm việc làm nuôi sống mình và phụ giúp gia đình…”.

Mỗi đứa trẻ ở đây là một cảnh ngộ nhưng đều có hoàn cảnh chung là gia đình quá khó khăn. Lý do để bọn trẻ đến với lớp học tình thương này là niềm khát khao được học chữ. Bà Thái Thị Thu Ba, một ni cô trong chùa kể: “Cuộc sống của người dân vùng này vẫn còn nhiều khó khăn, cực khổ. Con đông, không việc làm ổn định, nhiều gia đình không cho con đi học. Thiếu sự giáo dục, không được học chữ, nhiều đứa trẻ trở nên hư hỏng, hay trộm vặt… Ngày ngày, bọn trẻ phải ra những bãi rác để nhặt túi ni lông, sắt phế liệu đem bán kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cố ni sư Như Phùng, trụ trì chùa Kim Sơn trước đây, thấy vậy động lòng mở lớp học tình thương để dạy dỗ các cháu. Nay, ni sư Như Hương, người đang trụ trì, lại tiếp tục công việc của người đi trước. Lớp học ban đầu làm bằng tranh tre, dần dần nhờ Phật tử xa gần thiện tâm đóng góp, xây nên mới có nhiều phòng học như hiện nay…”. 

° LỚP HỌC CỦA TÌNH THƯƠNG YÊU

...dạy cắt may tại chùa Kim Sơn.

Đã 3 năm nay, ngày nào cũng vậy, chị Bích Hợp (Nha Trang) dành thời gian đến lớp tình thương dạy các em cắt may. Tuy lượng đặt hàng ở tiệm may của chị vì thế bị giảm bớt nhưng chị Hợp rất vui vì mình đã làm được một việc có ý nghĩa. Chị tâm sự: “Tuy vất vả nhưng mình cảm thấy toại nguyện vì giúp được chút gì đó cho các em. Các em ở đây, phần lớn hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không có điều kiện học chữ, càng không có điều kiện học nghề. Dạy nghề cho các em chính là làm vơi đi nỗi khó nhọc cho các em…”. Chị Hợp cho biết, lớp vừa giới thiệu 2 em vào làm việc tại xưởng may Dũng Ngọc (Nha Trang) và đang liên hệ để đưa 3 em khác vào làm việc trong Xí nghiệp May.

Tương tự chị Hợp, cô giáo Thu tuy đang dạy một lớp bổ túc văn hóa ban đêm ở Nha Trang nhưng vẫn nhận lời đến đây dạy các em. Cô Thu cho biết, các lớp văn hóa ở đây học theo giáo trình của ngành Giáo dục. Đến đợt thi tốt nghiệp, nhà chùa gửi danh sách các em đến các trường để dự thi. Các em tốt nghiệp được cấp bằng như học sinh ở các trường chính quy. Đến nay, chùa Kim Sơn đã có 7 lớp học tình thương, trong đó có 6 lớp từ mẫu giáo đến lớp 5 và 1 lớp dạy cắt may, thu hút hơn 100 em nhỏ theo học. Các ni sư ở chùa đã vận động Phật tử xa gần tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để xây dựng các lớp học khang trang, ủng hộ sách, vở, bút cho các em học tập. Các em học hết lớp 5, nếu có điều kiện học tiếp thì nhà chùa sẽ gửi ra học ở các lớp trung học cơ sở bên ngoài; em nào muốn học may thì tiếp tục được đào tạo và tìm kiếm công việc sau khi ra trường.

QUANG VIÊN