Trải qua 3 ngày thi sôi nổi, nghiêm túc, tối 27-9, Hội thi sơ khảo toàn quốc - khu vực III “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Nha Trang đã bế mạc...
Trải qua 3 ngày thi sôi nổi, nghiêm túc, tối 27-9, Hội thi sơ khảo toàn quốc - khu vực III “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Nha Trang đã bế mạc. Ban Giám khảo đã chọn 3 thí sinh (TS) xuất sắc, đại diện cho khu vực tham dự Hội thi chung khảo toàn quốc sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 17-10-2008.
|
° Thí sinh Bùi Thị Thủy (giải nhất): Truyền cho học sinh những câu chuyện sâu sắc về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Với câu chuyện Đĩa cơm rang trứng, TS Bùi Thị Thủy (giáo viên Trường Trung học Cơ sở An Dương, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) đã giành giải nhất Hội thi sơ khảo toàn quốc “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” khu vực III. Đến với hội thi lần này, chị Thủy (từng đạt giải nhất hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Ninh Thuận) đã dành nhiều tâm huyết trong việc chuẩn bị đề cương, rèn luyện khả năng kể chuyện… Chị Thủy tâm sự: “Tôi chọn câu chuyện Đĩa cơm rang trứng vì chuyện gần gũi với nghề giáo của mình. Tôi nghĩ, để trở thành một giáo viên giỏi cần nhiều phẩm chất, nhưng trước hết phải yêu nghề, mến trẻ…”. Trên sân khấu, chị Thủy đã chinh phục được người nghe bằng lối kể chuyện giản dị nhưng rất truyền cảm, phần liên hệ sát thực tế với những câu chuyện về bạo hành trẻ em mà báo chí đã phản ánh thời gian qua…
Sau khi đạt giải nhất, chị Thủy xúc động: “Tôi rất tự hào và vinh dự khi được nhận giải cao nhất hội thi… Tại hội thi lần này, tôi thấy có nhiều TS kể chuyện rất truyền cảm, hoàn thành tốt phần thi… Đối với tôi, là giáo viên dạy văn nên tôi chuẩn bị đề cương chặt chẽ, tự tin trên sân khấu, vì vậy, phần dự thi của tôi đã thuyết phục được Ban Giám khảo và khán giả. Sau hội thi này, tôi sẽ mang những câu chuyện đã được nghe, ý nghĩa các câu chuyện mà mình đã học được từ tấm gương đạo đức của Bác để tuyên truyền cho các em học sinh. Muốn tuyên truyền, vận động mọi người học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, bản thân tôi phải gương mẫu, tích cực rèn luyện trên nhiều lĩnh vực, bắt đầu từ những việc đơn giản trong cuộc sống…”.
Để chuẩn bị cho Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn quốc sắp tới, tôi sẽ nghiên cứu thêm các mẩu chuyện về Bác Hồ, nhất là những mẩu chuyện về tình yêu thương con người của Bác; luyện tập lại cách kể chuyện nhuần nhuyễn và truyền cảm hơn…”. Hy vọng, với tình cảm dành cho Bác Hồ, sự cố gắng của bản thân, chị Bùi Thị Thủy sẽ giành được giải cao trong cuộc thi sắp tới.
° TS Lưu Hùng Vỹ (giải nhì): Công nhân ngành than luôn tích cực học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lưu Hùng Vỹ - TS đến từ Đảng bộ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương) không giấu được sự vui mừng, phấn khởi khi biết tin mình đạt giải nhì. Anh mang đến hội thi câu chuyện Bác Hồ với công nhân mỏ, công nhân mỏ với Bác Hồ. Với giọng kể truyền cảm, tình cảm chân thành, anh Vỹ đã chinh phục được Ban Giám khảo và người nghe. Đối với anh Vỹ, được vinh dự là một trong 3 TS đại diện cho khu vực III tham dự Hội thi chung khảo toàn quốc là một niềm tự hào. Sau khi đạt giải, anh đã lên kế hoạch hoàn thiện bài thi của mình để chuẩn bị cho cuộc thi toàn quốc tốt hơn. Theo anh Vỹ, tại hội thi lần này, do thời gian trình bày được rút ngắn hơn so với ở vòng ngoài nên phần liên hệ địa phương, đơn vị, bản thân, anh cảm thấy chưa trọn vẹn. Vì vậy, để hạn chế điểm yếu này, anh sẽ “chăm chút” hơn cho tác phẩm của mình nhằm truyền đạt đến mọi người ý nghĩa sâu sắc từ câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh….
Nói về tình cảm của công nhân ngành than đối với Bác, anh Vỹ tự hào: “Công nhân ngành than luôn tích cực học tập và làm theo tấm gương của Bác, thông qua những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Tấm gương của Bác là kim chỉ nam, giúp tập thể cán bộ, công nhân ngành than vững bước đi lên trong thời kỳ đổi mới của đất nước”.
° TS Lê Thị Kim Anh (giải nhì): Gây ấn tượng vì đề tài lạ
Câu chuyện Thiếu tướng Yblôk Êban và cụ Ybí Aleo được gặp Bác Hồ không chỉ giúp TS Lê Thị Kim Anh đoạt giải nhất ở hội thi cấp tỉnh mà còn giúp cô chiến sĩ Công an tỉnh Đắc Lắc, kiêm phát thanh viên chương trình Vì an ninh Tổ quốc giành giải nhì tại vòng sơ khảo toàn quốc - khu vực III Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Chị đã chọn được đề tài lạ, gây ấn tượng đối với Ban giám khảo và khán giả. Đó là câu chuyện của một thiếu tướng và một anh hùng ở Đắc Lắc đã được gặp Bác Hồ. Chị chọn đề tài này khi được đồng nghiệp gợi ý và cung cấp tư liệu. Từng tham gia nhiều vòng thi cấp cơ sở nhưng câu chuyện của TS Lê Thị Kim Anh chưa bị trùng với TS nào do câu chuyện không phổ biến.
Tại hội thi, điều TS Lê Thị Kim Anh cảm thấy hài lòng nhất là đã chuyển rất “ngọt” trạng thái tình cảm để giữ được mạch cảm xúc khi kết nối 2 câu chuyện với 2 cảm xúc khác nhau: Một câu chuyện vui, một câu chuyện buồn. Chị đã xoáy vào những chi tiết đặc sắc trong câu chuyện của mình để thuyết phục người nghe. Cảm xúc của chị dồn lên 3 chi tiết có sức nặng: đó là lúc người thiếu tướng khóc khi cùng ăn với Bác Hồ bữa cơm giản dị; người thiếu tướng khóc khi nghe tin Bác Hồ đã mất qua chiếc đài nhỏ; và lời bình cảm động về niềm tiếc thương của người dân Tây Nguyên với Bác.
Trở thành một trong 3 gương mặt của khu vực III dự thi vòng chung khảo toàn quốc Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, để chuẩn bị thật tốt phần dự thi của mình, TS Lê Thị Kim Anh cho biết: “Tôi sẽ xây dựng đề cương hoàn chỉnh hơn; hoàn thiện video clip minh họa và chỉnh sửa lại phần nhạc nền”.
X.T - N.T - K.N




