Sau lễ khai mạc long trọng sáng 25-9, các thí sinh (TS) đã bước vào phần dự thi. Xúc động, trang nghiêm, đó là điều mà qua những câu chuyện được kể bằng tất cả tấm lòng, các TS đã...
|
| Thí sinh Brao Thu. |
Sau lễ khai mạc long trọng sáng 25-9, các thí sinh (TS) đã bước vào phần dự thi. Xúc động, trang nghiêm, đó là điều mà qua những câu chuyện được kể bằng tất cả tấm lòng, các TS đã mang đến cho khán giả…
Mở đầu cho ngày thi thứ hai (26-9), khán giả bị “hút” vào không khí hội thi bằng các ca khúc: Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà), Nha Trang mùa thu lại về (Văn Ký) do các ca sĩ Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn. Khán phòng 46 Trần Phú như lắng xuống với phần dự thi đầu tiên của TS người dân tộc Cơtu - Brao Thu (số báo danh (SBD) 19) đến từ tỉnh Quảng Nam với câu chuyện: Chuyện Bác Hồ trong trái tim người Cơtu. Mở đầu phần thi của mình, anh Trung úy đến từ Đồn Biên phòng Đắc Pring (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) gửi đến khán giả những lời chân thành, mộc mạc của một người con mang trong mình dòng máu Cơtu: “Tôi sinh ra khi Bác Hồ đã đi xa từ lâu lắm. Tôi mang trong mình dòng máu Cơtu. Thuở nhỏ, đến nhiều nhà của đồng bào tôi, tôi đều thấy treo ảnh một cụ già. Về nhà tôi chỉ tay lên đó và hỏi ông ngoại: - Ông kia là ai vậy ngoại? Ngoại tôi ân cần bảo: - Cháu không được chỉ tay như thế, người trong tấm ảnh kia là Bác Hồ, là người đã làm được rất nhiều việc cho đất nước, cho buôn làng Cơtu, Người là một ông tiên, cháu à…”. Với giọng kể trầm ấm, chân thành được thừa hưởng từ giọng kể của những già làng ngồi kể chuyện bên bếp lửa ở các buôn làng Cơtu, Brao Thu đã chiếm trọn cảm tình của khán giả. Khán phòng lặng im nghe anh kể về tấm lòng của người Cơtu đối với Bác nhiều như lá trên rừng: “Thưa Bác! Cây rừng có bao nhiêu lá thì tấm lòng của người Cơtu dành cho Bác nhiều bấy nhiêu”. Lời kết của câu chuyện thấm đẫm tình yêu thương của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Bác Hồ đã làm cho khán giả như lặng đi, rồi chợt vỡ òa lên bằng những tràng vỗ tay không muốn dứt: “Bác ơi! Đồng bào Cơtu dù có phải lấy lá chuối che mình, đào củ rừng thay bữa thì vẫn sắt son một lòng đi theo Bác”.
Khác với sự đầm ấm chân thành của TS Brao Thu, TS Đào Quốc Tuấn (SBD 22), giáo viên Trường Tiểu học Thanh Bình B, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước kể với mọi người câu chuyện mang đậm tính giáo dục: Tấm lòng Bác bao dung tất cả. Với phong cách kể chuyện mang cá tính riêng, anh Tuấn đã biết cách xoáy sâu vào những vấn đề tưởng như bình thường nhưng luôn mang tính thời sự. Phần thi của anh Tuấn không chỉ đơn thuần là kể một câu chuyện, mà anh còn đặt ra cho mọi người những tình huống của cuộc sống, rồi từ tình huống đó anh kể về cách xử lý của Bác. Cách kể chuyện của anh đã khiến cho khán giả vỡ ra được nhiều điều trong cách ứng xử giữa người với người. Chẳng hạn, nói về việc dạy dỗ trẻ em trong gia đình, khi thấy con trẻ không nghe lời, nhiều bậc làm cha mẹ đã đang tâm đánh trẻ. Hành động đó, Bác coi là một việc làm dã man, hèn hạ: “Đánh con. Thế là dã man đấy”. Với phong cách kể chuyện rất riêng, anh Tuấn đã làm cho mọi người như được trực tiếp tham gia vào chính câu chuyện của mình.
Trong ngày thi thứ hai, nhiều khán giả đã không cầm được nước mắt trước phần thi của TS Bùi Thanh Mai (SBD 23) - Đội Tuyên truyền văn hóa, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng Đăk Lăk. Câu chuyện chị Mai kể mang tên Giấc ngủ ngon lành và chị đã thật sự đắm mình vào câu chuyện đó. Dưới nền nhạc của bài hát Lời Bác dặn trước lúc đi xa (Trần Hoàn), khán giả đã rất xúc động trước câu chuyện kể về những giây phút cuối đời của Bác. Văng vẳng đâu đây, câu ca quan họ “Người ơi! Người ở đừng về” làm lay động trái tim người nghe. Và, chị Mai đã khóc. Giọt nước mắt của người con đất Việt hôm nay là nỗi tiếc thương vô hạn muôn đời dành cho Bác. Xúc động, nghẹn ngào nhưng không bi lụy, ngược lại, người nghe thấy ấm áp hơn, trong sáng hơn khi nghĩ về Bác.
Trong 2 ngày thi, khán giả đã được chứng kiến sự chuẩn bị công phu của các TS về đạo cụ, âm nhạc, hình ảnh, video clip… Nhưng sự chuẩn bị công phu, chuyên nghiệp nhất có lẽ là sự chuẩn bị của TS Lê Thị Kim Anh (SBD 26) - Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Đăk Lăk. Để minh họa cho câu chuyện Thiếu tướng Yblôk Eâban và cụ Ybí Alêô được gặp Bác Hồ, cô phát thanh viên của chương trình Vì an ninh Tổ quốc trên Đài Truyền hình Đăk Lăk đã xây dựng một video clip khá ấn tượng với các thước phim, hình ảnh tư liệu về Bác Hồ. Cùng với đó là phần nhạc nền với điệu hò Đồng Tháp nghe mênh mang, day dứt. Giọng kể của Kim Anh rất truyền cảm, mang đậm âm sắc Tây Nguyên. Có lẽ vì thế mà trong câu chuyện kể về hai người con của bản làng Tây Nguyên được gặp Bác, ở những đoạn thể hiện tiếng đồng bào, Kim Anh đã nói rất đạt. Qua câu chuyện của Kim Anh kể, người nghe thấu hiểu được 2 vấn đề nổi bật đối với đồng bào Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ, đó là nghệ thuật chiến tranh du kích và công tác đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số. Kết thúc phần thi của mình, Kim Anh gửi tới khán giả câu nói của đồng chí Vũ Kỳ - người thư ký tận tụy bên Bác trong nhiều năm: “Chúng ta càng nhớ Bác Hồ, càng phải làm theo lời Bác Hồ dặn. Càng phải cố gắng làm theo cách Bác Hồ làm”.
Tính đến hết ngày 26-9, đã có 40/52 TS hoàn thành phần thi của mình. Các TS đến với hội thi mỗi người một vẻ, nhưng điểm chung nhất của họ là tình cảm cao quý, thiêng liêng dành cho Bác Hồ.
NHÂN TÂM


